Chúa Thánh Thần có mấy ơn, có bao nhiêu hoa trái?

Chúa Thánh Thần ban bảy ơn và sinh hoa trái trong đời sống Đức Tin
Ơn và hoa trái của Thần Khí giúp đời sống Đức Tin lớn lên

Câu hỏi này rất hay vì nhiều người nghe “ơn Chúa Thánh Thần” rồi lại nghe “hoa trái của Thần Khí”, và tưởng là một danh sách giống nhau. Thực ra, truyền thống Công giáo thường nói theo hai hướng

  • Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nâng đỡ nội tâm, giúp ta sống Đức Tin trưởng thành
  • Hoa trái của Thần Khí là những dấu chỉ nhìn thấy được trong đời sống khi ta để Thần Khí dẫn dắt

Nói ngắn gọn

  • Chúa Thánh Thần có bảy ơn
  • Và có chín hoa trái thường được nhắc đến trong đời sống Công giáo

Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.

Thư gửi tín hữu Galát , Gl 5,22-23

Chúa Thánh Thần có mấy ơn?

Theo truyền thống Công giáo, có bảy ơn Chúa Thánh Thần

  1. Khôn ngoan
  2. Thông minh
  3. Biết lo liệu
  4. Sức mạnh
  5. Hiểu biết
  6. Đạo đức
  7. Kính sợ Chúa

Bảy ơn này giúp đời sống Đức Tin không chỉ là “biết” mà còn là “sống”. Nhất là khi gặp thử thách, bảy ơn như bảy điểm tựa âm thầm để bạn chọn điều đúng, chịu đựng điều khó, và vẫn giữ lòng hiền lành.

Mời bạn đọc chi tiết

Chúa Thánh Thần có bao nhiêu hoa trái?

Kinh Thánh nói về “hoa quả của Thần Khí”, và danh sách thường được nhắc là chín hoa trái

  1. Bác ái
  2. Hoan lạc
  3. Bình an
  4. Nhẫn nhục
  5. Nhân hậu
  6. Từ tâm
  7. Trung tín
  8. Hiền hòa
  9. Tiết độ

Điều hay là: hoa trái không phải “trang sức đạo đức” để khoe. Hoa trái là điều người khác cảm được khi ở gần bạn. Một người có Thần Khí không nhất thiết nói nhiều, nhưng thường làm người ta bớt sợ, bớt nóng, bớt tuyệt vọng.

Khác nhau giữa “ơn” và “hoa trái”

Bạn có thể hiểu đơn giản

  • Ơn là điều Chúa ban để nâng đỡ và dẫn dắt từ bên trong
  • Hoa trái là điều nảy ra bên ngoài khi bạn cộng tác với ơn Chúa

Ơn giống như “rễ”, hoa trái giống như “quả”. Rễ không thấy ngay, nhưng quả thì người ta thấy.

Đừng nhầm “ơn” với “đặc sủng”

Ngoài “ơn” và “hoa trái”, bạn có thể nghe nói đến “đặc sủng”. Đây là những ân huệ Chúa ban cho từng người để xây dựng cộng đoàn theo những cách rất cụ thể.

Một người có thể có đặc sủng phục vụ, giảng dạy, an ủi, âm nhạc phụng vụ… Nhưng điều quan trọng là: đặc sủng không thay thế Đức Tin và không thay thế việc hoán cải. Dấu chắc chắn hơn cả vẫn là hoa trái.

Làm sao xin bảy ơn và sống hoa trái mỗi ngày?

Bạn không cần làm điều lớn. Một cách đơn sơ

  • xin Chúa Thánh Thần trước mỗi quyết định quan trọng
  • tập giữ một hoa trái cụ thể trong ngày, chẳng hạn “hiền hòa” hoặc “tiết độ”
  • nếu lỡ thất bại, đứng dậy và xin lại, đừng tự kết án mình

Đức Tin không lớn lên nhờ hoàn hảo, mà nhờ trung tín.

Một lời cầu nguyện ngắn

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con bảy ơn của Ngài.
Xin cho đời con sinh hoa trái bác ái, bình an và hiền hòa, để con thuộc về Chúa cách thật.”

Lời cầu nguyện của bạn

0 / 2000

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!

Tượng Công giáo Filumena

Câu hỏi thường gặp về bảy ơn và hoa trái của Thần Khí

Chúa Thánh Thần có mấy ơn?
Theo truyền thống Công giáo, có bảy ơn Chúa Thánh Thần: Khôn ngoan, Thông minh, Biết lo liệu, Sức mạnh, Hiểu biết, Đạo đức, Kính sợ Chúa.
Chúa Thánh Thần có bao nhiêu hoa trái?
Danh sách thường được nhắc là chín hoa trái của Thần Khí: Bác ái, Hoan lạc, Bình an, Nhẫn nhục, Nhân hậu, Từ tâm, Trung tín, Hiền hòa, Tiết độ.
Ơn và hoa trái khác nhau thế nào?
Ơn là điều Chúa ban để nâng đỡ từ bên trong, còn hoa trái là dấu chỉ nảy ra trong đời sống khi ta cộng tác với ơn Chúa. Ơn như rễ, hoa trái như quả.
Hoa trái quan trọng hơn đặc sủng không?
Hoa trái rất quan trọng vì cho thấy đời sống Đức Tin đang được Thần Khí dẫn dắt. Đặc sủng là ân huệ để phục vụ cộng đoàn, nhưng không thay thế việc hoán cải và sống bác ái.
Làm sao xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi ngày?
Bạn có thể cầu xin ngắn trước mỗi quyết định, giữ một hoa trái cụ thể trong ngày như hiền hòa hoặc tiết độ, và khi vấp ngã thì đứng dậy xin lại, trung tín từng ngày.

Nguồn: Tin Mừng theo thánh Gioan ; Tin Mừng theo thánh Matthêu

Mời bạn đọc thêm: