Nhiều người nghe “Chúa Thánh Thần” rồi nghĩ đến một “nguồn năng lượng thiêng liêng” hay một cảm xúc bùng cháy trong lòng. Nhưng Đức Tin Công giáo dạy rõ: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi. Ngài không phải một sức mạnh vô danh, không phải “điều gì đó” mơ hồ, nhưng là Đấng có thể được gặp gỡ, được cầu xin, và đang âm thầm đổi mới Hội Thánh cũng như từng người.
Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với anh em luôn mãi.
Đức Tin Công giáo tuyên xưng
Chúa Thánh Thần không “ít quan trọng hơn” hay “đứng sau” Chúa Cha và Chúa Con. Ngài cùng một bản tính Thiên Chúa, cùng vinh quang, cùng quyền năng. Nếu Chúa Cha là nguồn mạch, Chúa Con là Ngôi Lời nhập thể, thì Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho tình yêu Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta và làm cho đời sống Đức Tin trở nên sống động.
Mời bạn đọc thêm nền tảng
“Thần” diễn tả Đấng vô hình, không bị giới hạn bởi vật chất. “Thánh” diễn tả sự thuộc về Thiên Chúa, thánh thiện tuyệt đối. Vì thế, “Chúa Thánh Thần” là Đấng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, đến để thánh hóa con người.
Nói đơn giản: nếu bạn thấy một đời sống được biến đổi từ ích kỷ sang bác ái, từ sợ hãi sang tin tưởng, từ lạnh nhạt sang cầu nguyện, thì đó thường là dấu chân âm thầm của Chúa Thánh Thần.
Kinh Thánh và truyền thống thường dùng những dấu chỉ để diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần
Những dấu chỉ này giúp ta hiểu, nhưng không “đóng khung” Chúa Thánh Thần. Ngài luôn lớn hơn mọi hình ảnh.
Chúa Thánh Thần là Đấng
Biến cố Ngũ Tuần là dấu mốc mạnh mẽ: từ sợ hãi, các Tông đồ trở nên can đảm. Từ khép kín, Hội Thánh được mở ra.
Trong đời sống cá nhân, Chúa Thánh Thần thường không ồn ào. Ngài đến như một ánh sáng nhỏ nhưng chắc, giúp ta
Khi bạn đang đứng trước một quyết định khó, một cơn cám dỗ, hay một nỗi buồn kéo dài, mời bạn nhớ: Đức Tin không đòi bạn tự cứu mình. Đức Tin mời bạn cầu xin.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến. Xin soi sáng trí con. Xin làm mạnh lòng con. Xin dạy con yêu như Chúa muốn.”
Đôi khi chỉ một lời ấy đủ để bạn không làm điều mình sẽ hối tiếc.
Trong truyền thống Công giáo, người tín hữu được ban những ơn giúp sống Đức Tin trưởng thành, nhất là qua Bí tích Rửa tội và được kiện toàn cách đặc biệt trong Bí tích Thêm sức.
Mời bạn đọc thêm
Nguồn: Tin Mừng theo thánh Gioan ; Tin Mừng theo thánh Matthêu
Mời bạn đọc thêm:
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!