9 tháng 10 ngày mình đã tự mình ẵm bồng Filumena

9 tháng 10 ngày mình đã tự mình ẵm bồng Filumena
9 tháng 10 ngày mình đã tự mình ẵm bồng Filumena

Hôm nay là tròn 9 tháng 10 ngày mình về Việt Nam để được tự mình ẵm bồng Filumena. Đúng bằng thời gian để một đứa trẻ thành hình trong bụng Mẹ và chào đời.

Mình cũng đã thấy Filumena lớn lên từng ngày: có lúc khó khăn, nhiều khi thuận lợi, nhưng lúc nào cũng chứa chan hy vọng. Hôm nay nhìn lại, mình biết ơn các anh chị em vẫn đang đồng hành cùng Filumena, biết ơn từng lời cầu nguyện và sự ủng hộ của những người đã góp phần nâng đỡ dự án đi tiếp. Mình tin là chừng nào mình còn giữ lòng trung tín với những mơ ước ban đầu, Chúa sẽ lo liệu để mọi việc diễn ra theo ý Chúa muốn.

Hình kèm theo là mẫu tượng Chúa giáng sinh của Filumena, tác phẩm mới nhất cho mùa Noel 2025, sáng tác bởi anh Giu-se Nguyễn Cao Trí.

🌟 Theo dõi thêm tại trang tượng Giáng sinh Filumena hoặc các trang mạng xã hội của Filumena để xem hình ảnh và video giới thiệu sớm nhất.

subscribe signup slide

Filumena, tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Xem tượng