Đức Mẹ hiện ra tại Paris năm 1830

Đức Mẹ hiện ra tại Paris năm 1830

Ở nước Pháp, Đức Mẹ đã hiện ra không chỉ tại Lộ Đức mà còn ngay giữa thủ đô Paris.

Đêm 18 tháng 7 năm 1830, Tu viện của dòng Nữ Tu Bác Ái tại số 40 Rue du Bac thật tĩnh lặng. Khi ấy là nửa đêm, một em bé xuất hiện bên giường nữ tu trẻ Catherine Labouré . Em bé gọi khẽ: “Rất Thánh Trinh Nữ đang chờ chị.” Sơ Catherine theo bước em nhỏ vào trong nhà nguyện, chị dừng lại gần cung Thánh. Và rồi, Đức Mẹ hiện ra, ngồi trên ghế, dịu dàng nhìn Sơ Catherine. Em bé nói” “Đây là Rất Thánh Trinh Nữ”. Sơ Catherine sấp mình trước Đức Mẹ rồi đặt hai lên đầu gối Người. Đức Mẹ chỉ vào nhà Tạm và nói: “Hãy đến dưới chân bàn thờ này. Ở đây, ân sủng sẽ tuôn đổ cho những ai cầu xin với lòng tin tưởng.”

Vài tháng sau, ngày 27 tháng 11, Đức Mẹ lại hiện ra với Sơ Catherine. Lần này Mẹ đứng trên quả địa cầu, đạp nát đầu con rắn. Từ đôi tay Mẹ, những tia sáng như dòng ân sủng tuôn xuống trần gian. Xung quanh Mẹ, một hàng chữ vàng hiện ra: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con đang trông cậy Mẹ”. Phải 24 năm sau đó, tín điều Đức Mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội mới chính thức được thiết lập. Và sau đó 4 năm, Đức Mẹ mới hiện ra tại Lộ Đức.

Đức Mẹ nói: “Hãy đúc một mẫu ảnh theo hình này. Ai đeo với lòng tín thác sẽ nhận được muôn vàn ơn phúc.” Đây là dấu chỉ của tình yêu và lời cầu bầu của Mẹ dành cho nhân loại.

Kể từ đó, mề đay và tượng Đức Mẹ Ban Ơn được phổ biến trên toàn thế giới.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.

Play

Các mẫu tượng Đức Mẹ ban ơn của Filumena đang trưng bày tại các Nhà sách Công giáo trên cả nước

Các mẫu Bàn thờ Chúa của Filumena đang trưng bày tại các Nhà sách Công giáo trên cả nước

subscribe signup slide

Filumena, tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Xem thêm