Ngày 07/10, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Đấng đã không ngừng cầu bầu cho nhân loại thông qua lời Kinh Mân Côi đơn sơ mà sâu nhiệm. Tháng Mân Côi cũng là thời gian đặc biệt để con cái Mẹ chiêm ngắm và bước theo Chúa Kitô qua những mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng.
Tượng Công giáo Filumena và Quỹ Filumena Tình thương và Hy vọng đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi, vì chính nhờ Mẹ mà dự án này được hình thành. Mẹ Mân Côi là người Mẹ hiền dẫn dắt, là Đấng đã đồng hành, che chở và ban muôn ơn lành để dự án nhỏ bé này có thể tồn tại và phát triển. Chính nhờ ơn Mẹ khẩn cầu, Filumena mới đủ kiên nhẫn vượt qua khó khăn, và đủ can đảm lao động cho việc loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo.
Mỗi bức tượng Filumena được làm ra cũng là một lời tạ ơn Mẹ – một dấu chỉ nhỏ bé nhưng chân thành, để tôn vinh Danh Thánh Chúa Giêsu và bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với Đức Mẹ Mân Côi, Đấng luôn đồng hành cùng Filumena trên hành trình đức tin của mình.