Mỗi năm, vào đầu tháng 11, Giáo Hội hoàn vũ cử hành hai ngày lễ đặc biệt mang đậm ý nghĩa thiêng liêng: Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11) và Lễ cầu cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời – Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11).
Ngày 1/11, Giáo Hội hân hoan mừng kính toàn thể các thánh, không chỉ những vị đã được phong thánh, mà còn bao gồm vô số người lành thánh vô danh đã sống trọn tình yêu với Thiên Chúa trong cuộc đời thường. Đây là ngày tôn vinh “đám đông mặc áo trắng” như Sách Khải Huyền diễn tả – những người đã trung thành, chịu thử thách và được thanh luyện trong tình yêu Đức Kitô.
Lễ này cũng nhắc mỗi người tín hữu nhớ rằng, ơn gọi nên thánh không dành riêng cho ai, nhưng là con đường của mọi Kitô hữu. Sống hiền lành, yêu thương, khiêm nhường và trung tín – đó là cách ta bước theo các thánh trong đời sống hằng ngày.
Ngày 2/11, Giáo Hội hướng lòng về các linh hồn trong luyện ngục, những người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh tẩy hoàn toàn. Với niềm tin vào sự hiệp thông các thánh, người còn sống có thể cầu nguyện, dâng lễ, làm việc lành phúc đức để xin Chúa thương thanh luyện và cho họ sớm được hưởng tôn nhan Ngài.
Từ thế kỷ XI, truyền thống này được khởi xướng tại tu viện Cluny (Pháp), rồi lan rộng khắp Giáo Hội. Năm 1915, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV cho phép mỗi linh mục dâng ba Thánh lễ trong ngày này, để cầu cho các linh hồn, cho người đang sống, và cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng.
Lễ Các Thánh và Lễ Các Linh Hồn tuy khác nhau, nhưng cùng diễn tả mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Những người còn sống, những linh hồn đang được thanh luyện và các thánh trên trời đều liên kết trong tình yêu và lời cầu nguyện. Hai ngày lễ này mời gọi mỗi người tín hữu vừa hướng lên Thiên Đàng với niềm hy vọng, vừa nhớ đến những người đã ra đi với lòng tri ân và lời cầu nguyện chân thành.
✨ Khi cùng đọc Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn hay dâng lễ tạ ơn, ta không chỉ tưởng nhớ người đã khuất, mà còn củng cố Đức Tin vào sự sống đời sau, vào tình yêu mạnh hơn sự chết – niềm hy vọng mà Chúa Kitô đã mở ra cho toàn thể nhân loại.
Xem thêm