Khi nói đến tượng thánh, nhiều người quen với áo choàng, hương án, và những đường nét cổ điển. Nhưng Thánh Carlo Acutis lại bước vào đời sống Hội Thánh bằng một hình ảnh hoàn toàn khác: một người trẻ của thời đại, với nụ cười hiền, dáng vẻ giản dị, và phong cách ăn mặc rất gần với chúng ta. Chính vì thế, Filumena chọn giữ nguyên chi tiết trang phục hiện đại của ngài—giày thể thao Nike, quần jean, áo thể thao—khi sáng tác tượng, như một tuyên ngôn tạo hình: đức thánh không nằm ở “kiểu quần áo”, mà nằm ở trái tim thuộc về Chúa.
Tuy nhiên, giữ trang phục hiện đại không có nghĩa là “làm cho vui”. Mỗi chi tiết đều được cân nhắc để vẫn giữ thần thái thánh thiện, và đặc biệt làm nổi bật điều cốt lõi nơi Thánh Acutis: lòng yêu mến Thánh Thể.
Thánh Carlo Acutis không sống trong một thế giới “tách khỏi đời”. Ngài đi học, đi dạo, dùng máy tính, và sống giữa bạn bè. Vì thế, trang phục hiện đại trên tượng giúp người trẻ nhận ra một điều rất mạnh: con đường nên thánh không đòi mình phải trở thành “người khác”, mà đòi mình thuộc về Chúa ngay trong đời sống đang có.
Một người có thể mặc đơn sơ nhưng sống kiêu ngạo. Ngược lại, một người mặc rất bình thường nhưng có thể sống thánh thiện. Trang phục hiện đại của Thánh Acutis nhắc rằng sự thánh thiện nằm ở sự chọn lựa nội tâm: chọn cầu nguyện, chọn trung thực, chọn hiền hòa, và chọn yêu mến Thánh Thể.
Khi nói “giày Nike”, điều Filumena muốn giữ không phải là logo, mà là một ngôn ngữ thị giác quen thuộc: đôi giày thể thao của một bạn trẻ. Chi tiết này giúp tượng tránh cảm giác “xa vời”, và đưa Thánh Acutis đến gần người xem như một người anh, một người bạn trên đường Đức Tin.
Giày là vật gắn với bước chân. Với Thánh Acutis, đôi giày thể thao như gợi lại một chân lý: nên thánh không phải một khoảnh khắc bùng cháy, mà là một hành trình bền bỉ. Mỗi ngày bước thêm một bước: bớt ích kỷ, bớt dối trá, bớt nóng nảy; thêm một chút cầu nguyện, thêm một chút bác ái, thêm một chút trung tín với Thánh Thể.
Quần jean là trang phục của đời sống thường ngày: giản dị, tiện dụng, không màu mè. Đặt quần jean vào tượng thánh là một cách nói rằng: sự thánh thiện có thể nảy mầm trong những điều bình dân nhất, nơi lớp học, nơi gia đình, nơi công việc nhỏ.
Quần jean thường gợi sự bền chắc. Khi nhìn vào một vị thánh trẻ mặc quần jean, người xem có thể suy niệm về sự “đứng vững”: đứng vững trước lối sống hời hợt, đứng vững trước thói quen chia trí, đứng vững trước những lựa chọn dễ dãi. Và sức đứng vững ấy không đến từ ý chí trần trụi, mà đến từ việc đặt trung tâm nơi Chúa.
Áo thể thao gợi nhịp sống năng động. Nhưng điều đẹp nơi Thánh Acutis là: dù sống trong thời đại nhanh, ngài vẫn giữ được chiều sâu nội tâm. Tượng vì thế cần diễn tả được nghịch lý này: bên ngoài rất đời, bên trong rất thánh.
Dù tượng có giày thể thao, quần jean, áo thể thao, Filumena vẫn định hướng rõ: trung tâm của tác phẩm phải dẫn về Thánh Thể. Trang phục chỉ là khung cảnh của đời thường; còn điều làm Thánh Acutis trở thành vị thánh là tình yêu đối với Đức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, và đời sống cụ thể được biến đổi từ tình yêu ấy.
Điều quyết định sự trang nghiêm không phải là cổ phục hay áo choàng, mà là thần thái: ánh nhìn, nét mặt, cử chỉ, và tổng thể có mời gọi cầu nguyện hay không. Với tượng Thánh Acutis, trang phục hiện đại chỉ đúng khi gương mặt vẫn trong sáng, bình an, và cử chỉ vẫn hướng về Đức Tin.
Trang phục hiện đại nhắc rằng Thiên Chúa không chờ ta “đủ hoàn hảo” mới yêu. Người bước vào đời sống thật của ta. Và ta cũng có thể đáp lại Người trong đời sống thật ấy: ở trường lớp, nơi công sở, trên đường phố—ngay khi đang mặc quần jean và giày thể thao.
Giày thể thao Nike, quần jean và áo thể thao trên tượng Thánh Carlo Acutis không phải là chi tiết “lạ”, mà là một lời nhắc rất thật: nên thánh không thuộc về bảo tàng, mà thuộc về hiện tại. Khi nhìn tượng, người trẻ có thể hiểu: mình không cần đợi đến lúc đời yên ổn, cũng không cần trở thành một phiên bản “xa lạ” mới bắt đầu sống đạo. Chỉ cần một điều: đặt trái tim gần Thánh Thể, và để tình yêu ấy làm mình đổi khác từng ngày.
Nguồn: