Có những vị thánh làm người ta yêu mến ngay từ lần đầu nghe tên, không phải vì câu chuyện “phi thường”, mà vì sự thánh thiện của ngài mang một vẻ rất gần: tuổi trẻ, giản dị, và chân thật. Thánh Carlo Acutis (nhiều người quen gọi “Acutis”) là một hình ảnh như thế. Một cậu thiếu niên sống giữa thế giới hiện đại, nhưng trái tim lại neo chặt nơi một điểm duy nhất: Thánh Thể.
Với Filumena, dự án tượng Thánh Carlo Acutis không chỉ là làm ra một mẫu tượng mới, mà là cố gắng “bắt được” điều làm nên sự thánh thiện của ngài: vẻ trong sáng, sự bình an, và lòng yêu mến Thánh Thể như một ngọn lửa âm ỉ nhưng bền bỉ. Tượng được hoàn thiện kịp lễ phong hiển Thánh vào tháng 09/2025, rồi sau đó tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung chi tiết để tác phẩm ngày càng chín hơn.
Thánh Carlo Acutis không thuộc về những thế kỷ xa xưa với áo choàng và bối cảnh cổ điển. Ngài bước đi trong nhịp sống rất gần với người trẻ hôm nay. Vì thế, Filumena chọn phong cách hiện đại như một cách nói với người xem rằng: nên thánh không bị “đóng khung” trong một thời kỳ, và Đức Tin có thể nở hoa ngay giữa đời sống thường ngày.
Thách thức lớn nhất là giữ được sự thánh thiện. Phong cách hiện đại chỉ thực sự đúng khi gương mặt và cử chỉ vẫn mời gọi cầu nguyện: không phô trương, không làm quá cảm xúc, mà toát ra một sự trong sáng đủ khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút.
Hoàn thiện kịp lễ phong hiển Thánh tháng 09/2025 là một cột mốc vừa áp lực vừa ý nghĩa. Đó là thời điểm tác phẩm cần “đứng được” như một mẫu tượng trọn vẹn: hình khối ổn định, cảm xúc rõ, và có thể trở thành điểm tựa cho việc cầu nguyện nơi gia đình và cộng đoàn.
Khi mốc quan trọng đã qua, Filumena tiếp tục quay lại với tác phẩm bằng một thái độ khác: bình tĩnh hơn, kỹ hơn, và thành thật hơn với những gì còn chưa “đủ”. Những tinh chỉnh sau đó tập trung vào các chi tiết giúp tượng nói rõ hơn ngôn ngữ của Thánh Acutis: tuổi trẻ, sự thánh thiện, và một trái tim sống vì Chúa.
Với tượng Thánh Acutis, “thánh thiện” không nằm ở vẻ uy nghi, mà nằm ở sự bình an. Một ánh nhìn hiền, một gương mặt không nặng nề, và một cảm giác gần gũi giúp người xem nhận ra: sự thánh thiện của ngài không xa cách, nhưng có thể bắt chước được trong đời sống hằng ngày.
Nhiều người yêu mến Thánh Carlo Acutis vì ngài không “giữ khoảng cách”. Bởi vậy, hướng tạo hình phù hợp thường là cử chỉ mở: như một lời mời bước vào đời sống Đức Tin với sự vui tươi, chân thành, và kiên trì.
Nếu tượng chỉ nói về “một bạn trẻ đạo đức”, tác phẩm sẽ thiếu điểm tựa. Điều làm Thánh Acutis trở nên đặc biệt chính là tình yêu dành cho Thánh Thể. Vì vậy, tác phẩm được định hướng để khi người xem nhìn vào, họ hiểu ngay điều quan trọng nhất: ngài hướng lòng về Đức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Đặt tượng Thánh Acutis trong nhà không chỉ để “ngắm”. Tượng là lời nhắc: yêu mến Thánh Thể không dừng ở cảm xúc sốt sắng, nhưng lan ra thành đời sống cụ thể: hiền hòa hơn, trung thực hơn, biết phục vụ hơn, và biết chọn điều đẹp lòng Chúa dù không ai nhìn thấy.
Tượng Thánh Acutis đặc biệt phù hợp với gia đình có người trẻ, hoặc những ai đang tìm một mẫu tượng giúp mình nhớ rằng: nên thánh có thể bắt đầu từ những thói quen nhỏ, một đời sống cầu nguyện đều đặn, và một tình yêu chân thật dành cho Thánh Thể.
Một không gian gọn gàng, ánh sáng vừa phải, và một vị trí “đủ yên” sẽ giúp tượng làm đúng vai trò của nó: không phải trang trí, mà là mời gọi tâm hồn hướng về Chúa. Nếu có thể, đặt tượng gần góc cầu nguyện hoặc nơi gia đình thường dừng lại để thinh lặng sẽ rất phù hợp.
Tượng Thánh Carlo Acutis của Filumena được hoàn thiện kịp 09/2025, rồi tiếp tục được chỉnh sửa để ngày càng rõ hơn điều cốt lõi: một sự thánh thiện rất đời thường, nhưng bền vững vì đặt trung tâm nơi Thánh Thể. Ở thời đại nhiều thứ khiến lòng người phân tán, hình ảnh một vị thánh trẻ tuổi yêu Thánh Thể trở thành lời nhắc dịu dàng: khi trái tim tìm được “điểm ở lại”, đời sống sẽ bớt chao đảo.
Ước gì mỗi lần nhìn tượng, ta không chỉ nhớ về Thánh Acutis, mà còn nhớ về lời mời sâu hơn: hãy yêu mến Thánh Thể, và để tình yêu ấy biến đổi những việc nhỏ nhất trong ngày.
Nguồn: