Thánh Carlo Acutis (1991–2006) sinh tại London và lớn lên ở Milan (Ý). Ngay từ nhỏ, Carlo đã nổi bật vì tình yêu Thánh Lễ và giờ chầu Thánh Thể; cậu thường nói rằng Thánh Thể là “đường cao tốc” đưa ta lên trời. Giữa nhịp sống học đường rất bình thường — đi học, đá bóng, mê công nghệ thông tin, chăm thú cưng — Carlo vẫn kiên trì dành thời gian đi lễ hằng ngày, lần hạt Mân Côi và viếng Thánh Thể như hơi thở tinh thần. Năm 2006, Carlo qua đời vì bệnh bạch cầu cấp ở tuổi 15; thi hài được an táng tại Assisi, miền đất gắn với Thánh Phanxicô mà cậu yêu mến. Năm 2020, Giáo Hội tuyên chân phước cho Carlo và từ đó, cậu trở thành biểu tượng của giới trẻ thời đại số: đơn sơ, vui tươi và nên thánh từ những việc nhỏ mỗi ngày.
Carlo sử dụng khả năng công nghệ để loan báo đức tin. Cậu tự học thiết kế web, xây dựng một triển lãm trực tuyến về các phép lạ Thánh Thể khắp thế giới với ước mong mọi người nhận ra sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Đối với Carlo, nhà chầu là trái tim của ngày sống: từ đó cậu kín múc “năng lượng yêu thương” để học tập chăm chỉ, xây dựng tình bạn lành mạnh và phục vụ người nghèo. Trung tâm thiêng liêng của cậu là Thánh Lễ mỗi ngày và chầu Thánh Thể; các phương tiện như công nghệ, mạng xã hội hay ngoại ngữ chỉ là khí cụ để làm chứng cho Chúa; phong cách là niềm vui giản dị và khiêm nhường, tránh phô trương đạo đức nhưng để Lời Chúa âm thầm biến đổi.
Từ hành trình ngắn ngủi mà sâu sắc của Carlo, gia đình và người trẻ có thể rút ra một lối sống rất cụ thể. Nên thánh bắt đầu từ những thói quen nhỏ: đi lễ đúng giờ, học tập nghiêm túc, vui chơi lành mạnh và sẵn sàng chia sẻ việc nhà, miễn là làm với tình yêu. Hãy đặt Thánh Thể ở trung tâm bằng việc giữ ngày Chúa nhật, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng trước khi rước lễ và, khi có thể, ghé thăm nhà chầu giữa tuần. Trong môi trường trực tuyến, hãy sống đẹp bằng cách đăng điều tích cực, nói lời xây dựng, tôn trọng sự thật và tránh mọi hình thức bắt nạt. Tình yêu trở nên cụ thể qua những nghĩa cử kín đáo như chia sẻ đồ dùng, kèm bạn học yếu hay thăm một người bệnh; đôi khi, món quà quý nhất là thời gian. Và để canh tân mỗi ngày, Carlo gợi ý xét mình ngắn trước khi ngủ, sám hối chân thành để khởi đầu lại trong niềm vui.
Mọi người sinh ra đều là bản gốc, đừng trở thành bản sao.
Trong nghệ thuật Kitô giáo, Carlo thường được khắc họa với áo thun hoặc áo khoác nhẹ, quần jean và giày thể thao; đôi khi cậu cầm tràng chuỗi hoặc chỉ về Thánh Thể. Sự giản dị của trang phục nói lên lời mời gọi nên thánh giữa đời sống bình thường. Khi trưng bày tượng trong gia đình, có thể đặt ở bàn học hay góc cầu nguyện để nhắc nhớ người trẻ dành thời gian cho Chúa giữa lịch học dày đặc. Kích thước 15–30 cm phù hợp cho góc cá nhân; 40–60 cm hợp với phòng khách hay phòng giáo lý; 70–80 cm dành cho các không gian mục vụ rộng hơn. Về sắc độ, bề mặt ivory hoặc stone tiết chế, đôi khi điểm nhẹ xanh và đỏ rượu, giúp giữ vẻ trang nhã và tập trung vào dung mạo thánh thiện. Mời bạn xem sản phẩm liên quan: tượng Thánh Carlo Acutis.
Lời cầu cùng Carlo thường rất cụ thể và gần gũi: xin cho người trẻ biết yêu mến Thánh Lễ và sống đẹp trên mạng; xin cho gia đình duy trì giờ cầu nguyện chung mỗi ngày; xin cho học đường và công việc biết dùng tài năng để phục vụ điều thiện; và khi mệt mỏi hay nản chí, xin cho biết dừng lại trước Thánh Thể để lấy lại bình an. Những lời nguyện ngắn ấy, nếu kiên trì, sẽ tập luyện con tim hướng về Chúa giữa muôn bận rộn.
Thánh Thể là con đường cao tốc đưa ta lên trời.
Carlo chào đời năm 1991 tại London và cùng gia đình sớm định cư ở Milan. Những năm thơ ấu, cậu lớn lên trong bầu khí yêu mến Thánh Lễ, nhà chầu và chuỗi Mân Côi, đồng thời say mê công nghệ thông tin. Khi bước vào tuổi thiếu niên, Carlo bắt đầu dự án triển lãm các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới và âm thầm phục vụ người nghèo tại địa phương. Năm 2006, cậu trở về nhà Cha vì bệnh bạch cầu cấp và được an táng tại Assisi. Năm 2020, nơi đây đã chứng kiến ngày cậu được tuyên chân phước, và từ đó, câu chuyện đời Carlo trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ khắp hoàn cầu.
Một nhịp độ thiêng liêng đơn giản có thể khởi đi từ việc tham dự thêm một Thánh Lễ trong tuần ngoài Chúa nhật nếu điều kiện cho phép, dành năm phút chầu Thánh Thể hoặc thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, và chọn một việc bác ái âm thầm mỗi tuần cho một người cụ thể. Trên không gian mạng, hãy kiên trì quy tắc “đăng điều lành, tránh tranh cãi vô ích, kiểm chứng trước khi chia sẻ”, đồng thời đặt mục tiêu học tập hay kỹ năng mới để phục vụ ích chung. Những bước rất nhỏ ấy, nếu trung tín, sẽ dần nắn tâm hồn nên giống Chúa hơn.
Độc giả có thể tham khảo thêm Tượng Các Thánh, Tượng Chúa Giêsu, Tượng Đức Mẹ và Bàn thờ Chúa để hoàn thiện góc cầu nguyện trong gia đình.
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!