Trong Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần không được gọi chỉ bằng một tên. Nhiều danh hiệu được dùng để diễn tả hoạt động của Ngài, vì Thần Khí của Thiên Chúa quá sâu, không thể gói trong một chữ.
Nhưng có một điều phải rõ: Chúa Thánh Thần không phải là “điều gì đó”, mà là Đấng, là Thiên Chúa thật, Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi. Các danh hiệu dưới đây không nhằm “đổi tên” Chúa Thánh Thần, mà nhằm giúp ta hiểu Ngài là ai, và Ngài đang làm gì trong đời sống Đức Tin.
Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với anh em luôn mãi.
“Đấng Bảo Trợ” nói lên một điều rất dịu hiền: Chúa Thánh Thần đến để nâng ta dậy. Ngài an ủi khi ta mệt, nhắc ta nhớ Lời Chúa khi ta lạc lối, và bảo vệ Đức Tin khỏi những điều làm ta rạn nứt.
Nếu bạn đang chao đảo, danh hiệu này là lời mời cầu nguyện đơn sơ: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin nâng đỡ con.”
Chúa Thánh Thần không chỉ làm ta “cảm thấy dễ chịu”. Ngài dẫn ta đến sự thật, đôi khi là sự thật đau đớn, nhưng là sự thật giải thoát. Thần Khí sự thật giúp ta
Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Danh hiệu này nhấn mạnh nguồn gốc: Chúa Thánh Thần thuộc về Thiên Chúa, và là Thiên Chúa. Ngài không phải “thần khí” của bất cứ sức mạnh nào khác, cũng không phải một luồng năng lượng vô danh.
Danh hiệu này cũng nhắc ta: Đức Tin không phải do con người “tự tạo”, mà do Thiên Chúa ban.
Chúa Thánh Thần không “tách” khỏi Chúa Giêsu. Ngài làm cho ta hiểu Chúa Giêsu, yêu Chúa Giêsu, và sống theo Chúa Giêsu. Khi một người từ từ trở nên giống Chúa Giêsu hơn, đó thường là công trình âm thầm của Thần Khí Đức Kitô.
Mời bạn đọc thêm nền tảng
Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, không chỉ là sự sống sinh học, mà là sự sống mới của ân sủng. Ngài làm cho người đang nguội trở lại biết cầu nguyện, người đang tuyệt vọng lại biết hy vọng, và người đang chết trong tội lại biết trở về.
Thánh hóa nghĩa là làm cho ta thuộc về Thiên Chúa, và trở nên “giống Chúa” hơn. Chúa Thánh Thần thánh hóa ta bằng những bước nhỏ
Đức Tin trưởng thành thường không ồn ào. Nó giống một đời sống được uốn lại từ bên trong.
Khi cộng đoàn chia rẽ, lời nói dễ cay, lòng dễ nghi ngờ, Chúa Thánh Thần đến để kéo mọi người về lại trong hiệp nhất. Hiệp nhất không phải là ai cũng giống nhau, mà là cùng hướng về Chúa, biết lắng nghe, và biết đặt tình yêu lên trên cái tôi.
Biến cố Ngũ Tuần là dấu mốc của sự hiệp nhất trong sứ mạng.
Mời bạn đọc thêm
Đây là cách gọi giáo lý ngắn gọn: Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Danh hiệu này giúp ta nhớ rằng Đức Tin Công giáo không tôn thờ một Thiên Chúa đơn độc, nhưng tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu hiệp thông.
Danh hiệu này gắn liền với dấu thánh giá, lời tuyên xưng đơn sơ mà sâu
Mời bạn đọc thêm
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin là Đấng Bảo Trợ của con.
Xin là Thần Khí sự thật để con không tự lừa dối mình.
Xin là Thần Khí Đức Kitô để con biết yêu như Chúa yêu.
Xin là Thần Khí hiệp nhất để con xây dựng, không phá đổ.”
Nguồn: Tin Mừng theo thánh Gioan
Mời bạn đọc thêm:
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!