Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, là Đấng Cứu Độ, đến để mạc khải Thiên Chúa là Cha, cứu con người khỏi tội lỗi và mở đường dẫn vào sự sống đời đời.
Người Công giáo tin rằng Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật, sống giữa chúng ta, chịu chết và sống lại vì yêu.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Nhiều người nhìn Chúa Giêsu như một bậc thầy đạo đức. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Đức Tin Công giáo khẳng định
Chúa Giêsu không chỉ dạy về Thiên Chúa, Người mạc khải Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ chỉ đường, Người là Đường. Chúa Giêsu không chỉ ban lời khuyên, Người ban ơn cứu độ.
Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Đây là trọng tâm của Đức Tin. Chúa Giêsu có tương quan độc nhất với Chúa Cha, không phải chỉ như một “người con” theo nghĩa biểu tượng, nhưng là Con Một đời đời.
“Kitô” nghĩa là “Đấng được xức dầu”, Đấng Mêsia được hứa ban. Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến để hoàn tất lời hứa cứu độ.
Tên “Giêsu” gắn với sứ mạng cứu. Người đến để giải thoát con người khỏi tội, khỏi tuyệt vọng, khỏi cái chết, bằng tình yêu tự hiến.
Khi gọi “Chúa Giêsu”, Hội Thánh tuyên xưng Người là Đấng có quyền trên sự dữ, trên tội lỗi, và trên sự chết.
Chúa Giêsu rao giảng Nước Thiên Chúa, mời gọi hoán cải và tin vào Tin Mừng. Người chữa lành người bệnh, nâng người bị loại trừ, tha thứ tội lỗi, chọn các Tông đồ để khai sinh Hội Thánh, chịu khổ nạn, chịu chết trên Thập giá, rồi sống lại để ban bình an và Thánh Thần cho Hội Thánh.
Tất cả không nhằm xây một triết lý, mà để cứu con người và đem con người về với Thiên Chúa.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.
Nếu Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật của quá khứ, Người không thay đổi được đời bạn. Nhưng Đức Tin Công giáo tin rằng Chúa Giêsu là Đấng đang sống, đang yêu, đang gọi bạn.
Chúa Giêsu liên quan đến những lúc bạn thấy tội lỗi và muốn làm lại, những lúc bạn đổ vỡ và cần được chữa lành, những lúc bạn mệt mỏi và cần ý nghĩa để sống, và những lúc bạn sợ hãi và cần bình an thật.
Người không hứa một đời dễ dàng. Người hứa một đời có Chúa đồng hành.
Bạn có thể bắt đầu rất đơn sơ: đọc Tin Mừng mỗi ngày một đoạn ngắn, cầu nguyện bằng lời thật của mình, đi lễ và lắng nghe Lời Chúa, rồi học sống bác ái cụ thể vì ai yêu thương thì gần Chúa. Và khi bạn ngã quỵ, hãy nhớ điều căn bản của Đức Tin: Chúa Giêsu không đến để loại trừ, nhưng để cứu.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ; Tin Mừng theo thánh Gioan
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!