Theo Tin Mừng, Chúa Giêsu chịu khổ nạn, bị kết án, bị đánh đòn và bị đóng đinh trên Thập giá, và Người tắt thở sau khi phó dâng mọi sự cho Chúa Cha.
Với Đức Tin Công giáo, Chúa Giêsu tự hiến mạng sống vì yêu để cứu độ nhân loại, chứ không phải một cái chết vô nghĩa.
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Các sách Tin Mừng thuật lại một hành trình đau đớn: Chúa Giêsu bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-ni, bị thẩm vấn và kết án, bị đánh đòn và nhạo báng, rồi vác Thập giá lên nơi hành hình. Người bị đóng đinh cùng với hai người phạm tội, chịu đau đớn và cuối cùng tắt thở trên Thập giá.
Tin Mừng không kể để gây sốc, nhưng để cho ta thấy tình yêu đi đến tận cùng.
Ở bình diện lịch sử, “đóng đinh” là hình phạt tàn khốc của đế quốc Rôma, nhằm làm nhục và răn đe. Ở bình diện Đức Tin, Thập giá trở thành nơi Chúa mang lấy tội lỗi của nhân loại, nơi Chúa tha thứ cho kẻ đóng đinh mình, và nơi tình yêu thắng hận thù.
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Nếu chỉ nhìn bằng mắt đời, đó là thất bại.
Nhưng Đức Tin Công giáo nhìn sâu hơn: Chúa Giêsu không bị “lấy mất” mạng sống như một nạn nhân bất lực; Người tự ý hiến dâng vì yêu; và cái chết ấy mở ra Phục Sinh.
Thập giá không phải dấu chấm hết. Thập giá là “cửa” đi vào sự sống mới.
Vì khi nhìn Thập giá, ta học được những điều mà đời thường không dạy: tội lỗi có giá của nó, tình yêu thật luôn có hy sinh, tha thứ có thể mạnh hơn trả thù, và Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong đau khổ.
Nếu bạn đang đau, Thập giá nói một câu rất thật
Chúa hiểu bạn, vì Chúa đã đi qua đó.
Nếu bạn không biết cầu nguyện gì, hãy thử
Đọc chậm một câu: “Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót con.” Rồi nói với Chúa điều bạn đang mang trong lòng.
Nhiều người đã bắt đầu Đức Tin từ một lời đơn sơ như thế.
Lc 23 ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!