Có. Ở bình diện lịch sử, Chúa Giêsu thành Nadarét là một nhân vật có thật trong thế kỷ thứ nhất. Ở bình diện Đức Tin, Người không chỉ có thật như một con người trong quá khứ, nhưng còn là Con Thiên Chúa làm người, Đấng đang sống và cứu độ.
Vì thế, câu hỏi có hai tầng
Khi người ta hỏi “có thật không”, họ thường muốn biết có dữ kiện ngoài Kinh Thánh không, và có bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu không phải huyền thoại không.
Trong nghiên cứu lịch sử, đa số học giả công nhận rằng có một người Do Thái tên Giêsu sống tại Palestine thế kỷ thứ nhất, có hoạt động giảng dạy, và bị xử tử bằng đóng đinh dưới thời quan tổng trấn Rôma.
Những chi tiết “Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa” thuộc bình diện Đức Tin, không phải là điều sử học có thể “cân đo” như một thí nghiệm. Nhưng “Chúa Giêsu như một nhân vật lịch sử” là điều có nền tảng.
Bốn sách Tin Mừng không viết như một cuốn nhật ký hiện đại, nhưng là chứng từ của cộng đoàn tiên khởi về Chúa Giêsu: những gì họ đã nghe, những gì họ đã thấy, và điều họ tin Người đã làm.
Điều đáng suy nghĩ là các môn đệ đã loan báo Chúa Giêsu sống lại trong bối cảnh bị bách hại, và nhiều người chấp nhận mất tự do, thậm chí mất mạng. Đây không tự động “chứng minh” mọi mầu nhiệm, nhưng cho thấy họ không kể một chuyện để mua vui.
Điều gì chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt… chúng tôi loan báo cho anh em.
Người Công giáo không tin Chúa Giêsu chỉ vì “có một nhân vật lịch sử”. Người Công giáo tin vì Chúa Giêsu mạc khải Thiên Chúa là Cha, chết và sống lại để cứu độ, và chạm vào đời sống người tin qua Lời Chúa, Thánh Thể, cùng ân sủng.
Đức Tin không phủ nhận lý trí. Đức Tin đi xa hơn lý trí, như ánh sáng giúp ta nhìn ý nghĩa của sự thật.
Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Một cách rất thực tế là đọc Tin Mừng Máccô hoặc Luca từ đầu đến cuối, ghi lại những câu làm bạn “khó chịu” hoặc “đánh động”, hỏi một linh mục hay người có đời sống Đức Tin chín chắn, rồi thử cầu nguyện 1 phút mỗi ngày bằng một câu thật lòng: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa có thật, xin cho con gặp Chúa.”
Đức Tin lớn lên không chỉ bằng lý luận, mà bằng một cuộc gặp. Nhưng hãy chuẩn bị cho cuộc gặp Thiên Chúa chính nơi những con người quanh ta và trong những biến cố của cuộc đời.
Bạn có thể chứng minh một biến cố lịch sử ở mức nào đó. Nhưng bạn không thể “chứng minh” tình yêu như chứng minh toán học.
Chúa Giêsu có thật không, cuối cùng, là câu hỏi dẫn đến một câu hỏi lớn hơn: Tôi có dám để Chúa bước vào đời tôi không?
1 Ga 1 ; Ga 14 ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!