Theo Đức Tin Công giáo, có: Chúa Giêsu đã sống lại thật. Phục Sinh không phải là “ý tưởng an ủi” hay “biểu tượng tinh thần” đơn thuần, nhưng là biến cố Thiên Chúa thực hiện, làm nền tảng cho toàn bộ Đức Tin Kitô giáo.
Nếu Chúa không sống lại, Đức Tin trở thành rỗng. Nhưng vì Chúa sống lại, hy vọng của ta có nền.
Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả Đức Tin của anh em cũng trống rỗng.
Các sách Tin Mừng kể rằng mộ trống vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ gặp Chúa Phục Sinh nhiều lần, Chúa nói chuyện và đồng hành với họ, rồi cho họ dấu chỉ để nhận ra Người không phải ảo ảnh.
Một chi tiết đáng chú ý là Tin Mừng nhắc đến những người phụ nữ là những người đầu tiên ra mộ. Trong bối cảnh xã hội Do Thái thời đó, nơi lời chứng của phụ nữ không được xem là có giá trị, đây không phải kiểu chi tiết “bịa cho dễ tin”, nhưng là điều được kể như một ký ức thật của cộng đoàn.
Phục Sinh không chỉ là “sống lại rồi lại chết” như một sự hồi sinh tạm thời. Đức Tin Công giáo tin rằng Chúa Giêsu bước vào sự sống mới vĩnh cửu vẫn là chính Người nhưng không còn bị giới hạn bởi cái chết.
Vì vậy, Phục Sinh vừa gần gũi vừa vượt quá cách ta đo lường bằng kinh nghiệm thường ngày.
Nhiều người muốn một bằng chứng như thí nghiệm trong phòng lab. Nhưng Phục Sinh là một biến cố thuộc trật tự cứu độ, không thể lặp lại để đo bằng máy móc.
Tuy nhiên, ta có thể nhận ra một số “dấu chỉ” hợp lý: sự biến đổi mạnh mẽ của các môn đệ từ sợ hãi thành can đảm, việc rao giảng Phục Sinh ngay tại nơi Chúa bị giết dù bị bách hại, và sự hình thành của Hội Thánh sơ khai dựa trên một điều họ tin là thật chứ không phải một câu chuyện cổ tích.
Những điều này không thay thế Đức Tin, nhưng cho thấy Đức Tin Kitô giáo không dựa trên một ước mơ mơ hồ.
Nó thay đổi tận gốc câu hỏi “tôi sống để làm gì”. Phục Sinh nói rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng, tội lỗi không mạnh hơn lòng thương xót, thất bại không nhất thiết là dấu chấm hết, và bạn có thể bắt đầu lại vì Chúa là Đấng đang sống.
Nếu bạn đang ở trong một giai đoạn tối, Phục Sinh là lời nhắc rằng bóng tối không phải là nhà của bạn.
Bạn có thể bắt đầu bằng ba điều rất đơn sơ: đọc một đoạn Tin Mừng Phục Sinh, tham dự Thánh lễ và lắng nghe Lời Chúa, rồi cầu nguyện ngắn mỗi ngày: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con tin và cho con hy vọng.”
Đức Tin không phải chỉ là “tin một mệnh đề”, mà là bước vào một tương quan.
1 Cr 15 ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!