Người Công giáo đi lễ không chỉ vì “giữ luật”. Người Công giáo đi lễ vì
gặp Chúa trong Lời Chúa và Thánh Thể, tạ ơn và dâng đời mình cho Thiên Chúa, được nuôi dưỡng Đức Tin và biến đổi trái tim, đồng thời hiệp thông với Hội Thánh như một gia đình.
Thánh lễ là “trái tim” của đời sống Công giáo. Không có Thánh lễ, đời sống thiêng liêng dễ khô cạn.
Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.
Thánh lễ không chỉ là một buổi “nghi thức”. Trong Thánh lễ, Chúa hiện diện trong Lời Chúa được công bố, trong cộng đoàn hiệp nhất, và cách đặc biệt trong Thánh Thể.
Đi lễ là bước vào sự hiện diện của Chúa, để Chúa chạm đến mình, chữa lành và dẫn dắt.
Người Kitô hữu dành Chúa nhật cho Chúa vì đó là ngày Chúa sống lại, là ngày của niềm vui và hy vọng, và là ngày ta đặt Chúa lên trước mọi việc.
Hãy nhớ ngày sa-bát mà giữ, và coi đó là ngày thánh.
Đối với người Công giáo, giữ ngày Chúa nhật không phải là gánh nặng, mà là một cách nói “Chúa là trung tâm”.
Con người không chỉ đói cơm. Con người còn đói bình an, đói ý nghĩa, đói tình yêu. Thánh Thể là lương thực Chúa ban để ta sống mạnh mẽ hơn khi yếu đuối, bình an hơn khi lo lắng, và rộng lòng hơn khi bị tổn thương.
Nhiều lúc bạn không thấy ngay, nhưng Thánh lễ làm bạn “đứng vững” từng tuần.
Thánh lễ không kết thúc ở câu “Lễ xong”. Thánh lễ mở ra một tuần mới để ta nghe Lời Chúa và biết mình cần sửa điều gì, xưng tội và hoán cải, dâng công việc, gia đình, bệnh tật, lo toan, rồi học cách sống bác ái cụ thể.
Nếu bạn thấy mình hay nóng nảy, hay mệt mỏi, hay lạc hướng, hãy thử đi lễ đều. Bạn sẽ thấy đời mình có trục.
Đức Tin không phải chuyện “một mình tôi với Chúa” theo kiểu cô độc. Đi lễ là cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ, chia sẻ một Đức Tin, và trở thành một thân thể trong Đức Kitô.
Ngay cả khi bạn thấy mình yếu, việc bạn đứng trong nhà thờ cũng là một lời cầu nguyện thầm.
Nhiều người chán không phải vì Thánh lễ “không hay”, mà vì đi vội, đến trễ, về sớm; không chuẩn bị tâm hồn; hoặc không hiểu mình đang tham dự điều gì. Bạn có thể bắt đầu lại rất đơn sơ bằng cách đến sớm 5 phút, xin Chúa một câu “Lạy Chúa, xin cho con gặp Chúa hôm nay”, và nghe một câu Lời Chúa như Chúa nói riêng với mình.
Một Thánh lễ sống thật sẽ làm bạn đổi khác.
Lc 22 ; Xh 20 ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo về Chúa nhật và Thánh Thể
Ý kiến của bạn đọc
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!