Theo Đức Tin Công giáo, Đức Mẹ Maria là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Mẹ của Chúa Giêsu, và vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, nên Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Đức Mẹ không thay thế Chúa Giêsu. Đức Mẹ luôn dẫn ta đến với Chúa Giêsu.
Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
Thiên Chúa không ép buộc. Thiên Chúa mời gọi. Và Đức Mẹ thưa “xin vâng”. Chính lời “xin vâng” ấy mở ra mầu nhiệm Nhập Thể.
Đức Mẹ hiện diện trong đời Chúa Giêsu, từ lúc Người còn thơ ấu đến khi Người chịu khổ nạn. Dưới chân Thập giá, Đức Mẹ đứng đó, không ồn ào, nhưng trung tín.
Đức Mẹ không chỉ là “mẹ” theo nghĩa huyết thống, nhưng là người sống Đức Tin cách trọn vẹn, giữ Lời Chúa trong lòng và đem Lời ấy vào đời.
Nghe có vẻ lạ, nhưng ý chính rất đơn sơ: Chúa Giêsu là một Ngôi Vị duy nhất, là Thiên Chúa thật và đồng thời mang bản tính người thật. Vì Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, Hội Thánh gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Danh xưng này không có nghĩa Đức Mẹ “sinh ra Thiên Chúa” theo nghĩa Thiên Chúa bắt đầu hiện hữu, nhưng nhằm bảo vệ sự thật trung tâm rằng Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa làm người.
Không. Người Công giáo chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa.
Với Đức Mẹ và các thánh, Hội Thánh dùng chữ tôn kính. Tôn kính là yêu mến, kính trọng, học gương thánh thiện và xin các ngài cầu bầu. Thờ phượng là dành trọn cho Thiên Chúa.
Nếu ai biến việc sùng kính Đức Mẹ thành mê tín, xin bùa phép, hoặc thay thế Chúa Giêsu, thì đó là hiểu sai.
Filumena tóm lại theo cách dễ nhớ: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ sinh ra Chúa Giêsu; Đức Mẹ trọn đời đồng trinh theo Đức Tin của Hội Thánh; Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nghĩa là ngay từ đầu đời, Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ nhờ công nghiệp Đức Kitô; và Đức Mẹ được đưa lên trời là niềm tin Hội Thánh tuyên xưng về vinh quang Thiên Chúa ban cho Mẹ.
Các điều này không nhằm “tôn Đức Mẹ hơn Chúa”, mà nhằm làm sáng tỏ công trình cứu độ của Chúa và vẻ đẹp của ân sủng.
Bạn không cần lời hay. Đức Mẹ gần bạn bằng sự dịu dàng của một người mẹ.
Khi bạn hoang mang, hãy học nơi Đức Mẹ một điều rất thực tế: giữ lòng bình tĩnh, cầu nguyện, và phó thác từng bước.
Đức Mẹ không hứa đời bạn hết sóng gió. Đức Mẹ giúp bạn đứng vững mà không mất hy vọng.
Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ; Tin Mừng theo thánh Luca ; Tin Mừng theo thánh Gioan
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!