Cha mẹ là những người đầu tiên đưa con cái tới với Chúa
Muốn có những người con bước theo Chúa, trước hết cần có những mái nhà biết nâng đỡ đức tin.

Cha mẹ là những người đầu tiên đưa con cái tới với Chúa. Không chỉ bằng lời dạy, nhưng bằng đời sống mỗi ngày: một dấu Thánh Giá, một giờ kinh chung, một sự nhẫn nại, một tấm gương âm thầm.
Nói rộng hơn, đó cũng có thể là những người nuôi dạy, chở che và nâng đỡ đời sống thiêng liêng của một người con. Có khi là cha mẹ. Có khi là ông bà. Có khi là một người thân, một người thầy, một vị linh hướng, hay một ai đó đã lặng lẽ gieo vào lòng đứa trẻ hạt giống đức tin.
Ơn Chúa vẫn có thể mở đường
Vẫn có những vị thánh nên thánh từ những hoàn cảnh không hoàn toàn thuận lợi. Câu chuyện về Thánh Phanxicô Assisi nhắc chúng ta điều đó. Khi chọn sống nghèo khó và bước theo Chúa, ngài đã không được cha mình đón nhận ngay từ đầu.
Ơn Chúa vẫn có thể mở đường trong những hoàn cảnh rất khó. Nhưng điều đó không làm nhẹ đi hồng ân và trách nhiệm của những bậc cha mẹ.
Vì trong đời sống đức tin, một tấm gương thánh thiện có sức nâng đỡ rất âm thầm. Người con có thể quên nhiều lời dạy, nhưng khó quên được hình ảnh cha mẹ quỳ gối cầu nguyện. Người con có thể đi xa, nhưng bầu khí bình an trong gia đình vẫn có thể ở lại như một tiếng gọi dịu dàng.
Một mái nhà biết nâng đỡ ơn gọi
Muốn có linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng cần có những người cha, người mẹ biết nâng đỡ con bằng cầu nguyện, sự tôn trọng và đời sống thánh thiện.
Không phải bằng áp lực. Không phải bằng kỳ vọng đặt nặng trên vai con. Nhưng bằng một mái nhà nơi Chúa được yêu mến thật sự, nơi người con được lớn lên trong đức tin, trong sự tự do nội tâm và trong lòng biết lắng nghe tiếng Chúa.
Bộ tượng bàn thờ này được một thầy tại Giáo phận Xuân Lộc gửi tặng cho ông bà cố. Đơn sơ thôi, nhưng gợi lên một bầu khí rất bình an trong gia đình.
Xin Chúa chúc lành cho ông bà cố. Xin Chúa gìn giữ các gia đình Công giáo. Và xin cho mỗi mái nhà luôn là nơi những người con được dẫn tới gần Chúa hơn, bằng tình thương, bằng gương sáng, và bằng lời cầu nguyện âm thầm mỗi ngày.