Bỏ qua menu chính

Cứ tin tưởng và phó thác, Chúa sẽ lo liệu

Bộ tượng bàn thờ Chúa gồm Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse Thợ
Bộ tượng bàn thờ Chúa gồm Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse Thợ, với ba người sáng tác: anh Oleh Chavah, anh Giu-se Nguyễn Văn Cường và anh Giu-se Nguyễn Cao Trí.

Viết nhân kỷ niệm 6 năm từ ngày mình bắt đầu theo đuổi mơ ước Filumena, câu mình muốn giữ lại vẫn là: cứ tin tưởng và phó thác, rồi Chúa sẽ lo liệu cho.

Không phải vì mình biết trước mọi chuyện sẽ ổn. Thật ra, có một quãng thời gian nhìn đâu cũng chỉ thấy bế tắc.

Một năm rưỡi gần như con số 0

Một năm rưỡi đầu tiên kể từ khi mở xưởng sản xuất ở Việt Nam, tất cả những gì mình nhận về gần như là con số 0. Mình mất sạch mọi thứ, và phải vét tới những đồng tiền cuối cùng rồi đi vay mượn để duy trì công việc.

Ngày mình trở về để trực tiếp nhìn tận mắt những gì đang diễn ra, mình đã quyết định sẽ về hẳn để tự mình làm việc. Nghỉ việc, bán nhà, rời bỏ cuộc sống gần mười lăm năm đang ổn định, để theo đuổi một việc đang trên đà thất bại, và cũng chẳng biết tương lai sẽ như thế nào.

Ngày ấy, người sáng tác mẫu còn đang thiếu, sản xuất thì èo uột, còn đầu ra để duy trì dự án thì chưa có. Nhìn bằng lý trí bình thường, đó không phải là thời điểm tốt để đặt thêm mọi thứ của mình vào Filumena. Nhưng nếu không về, tức là mình không đi tới cùng với ước mơ của chính mình.

Con cố gắng hết phần của con

Mình cũng không rõ mình lấy đâu ra can đảm để lựa chọn như thế, nếu không nhờ một niềm tin rất giản dị: con cố gắng hết phần con có thể, còn lại tới đâu xin tùy Chúa lo liệu.

Có một lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng mà mình đã bám vào trong thời gian ấy:

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6,33)

Phó thác là ký giấy nghỉ việc. Là bán nhà. Là trở về Việt Nam khi dự án chưa có gì chắc chắn. Là làm hết những gì mình có thể làm trong ngày hôm nay, rồi đặt phần còn lại vào tay Chúa.

Chúa mở đường sau khi mình bước đi

Và sự thực là từ lúc mình quyết định bỏ lại mọi thứ, Chúa mở cho mình một con đường mà chưa bao giờ mình hình dung được.

Việc sáng tác tượng từng có lúc tưởng như bế tắc, thì chỉ sau một thời gian ngắn, mình gặp được anh Cường, người sáng tác mẫu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong bộ tượng này.

Rồi mình gặp anh Cao Trí, người sáng tác mẫu tượng Thánh Giuse Thợ. Cùng với mẫu tượng Đức Mẹ Ban Ơn do anh Oleh Chavah sáng tác trong thời gian đầu, bộ tượng bàn thờ Chúa này trở thành một dấu mốc trong hành trình Filumena.

Bộ tượng bàn thờ Chúa

Bộ tượng bàn thờ Chúa với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse ThợTượng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở giữa, Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse Thợ hai bênBộ tượng bàn thờ Chúa của Filumena nhìn từ chính diệnCận cảnh bộ tượng Công giáo Filumena đặt trong bố cục bàn thờ gia đìnhTượng Đức Mẹ Ban Ơn, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Thánh Giuse Thợ trong bộ bàn thờ ChúaCận cảnh bộ tượng Công giáo Filumena đặt trong bố cục bàn thờ gia đìnhBộ tượng bàn thờ Chúa của Filumena nhìn từ chính diệnTượng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở giữa, Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse Thợ hai bênBộ tượng bàn thờ Chúa với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse Thợ

Sản xuất cũng tốt hơn từng ngày. Những việc trước đây cứ vấp chỗ này, hỏng chỗ kia, dần dần có cách xử lý. Và càng ngày, thông điệp của Filumena càng được nhiều người đón nhận và ủng hộ.

Nhìn lại, mình không dám nói là mình đã can đảm. Có lẽ đúng hơn là mình đã hiểu rằng chỉ tự dựa vào sức mình là vô nghĩa, nhờ thế mà đã biết cậy dựa vào Chúa.

Phần của mình là cố gắng hết sức, trung thành với điều mình tin là đúng, và bước tiếp khi Chúa cho đủ ánh sáng để bước. Phần còn lại, Chúa sẽ lo liệu.

Nguồn chính: Chia sẻ cá nhân của Vincent Chu Ngô.

Bài viết liên quan

Tượng Đức Mẹ La Vang 40 cm áo xanh da trời của Filumena

Filumena, tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Xem tượng