Bỏ qua menu chính

Luật trợ tử và phẩm giá của người đau yếu

Cận cảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu với bàn tay Chúa đặt gần trái tim bị vòng gai bao quanh
Cận cảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, trái tim bị vòng gai bao quanh và bàn tay Chúa đặt gần trái tim.

Nếu một ngày nào đó bà J nói rằng bà muốn chết, mình tin không phải vì bà hết yêu sự sống.

Mà vì bà đã quá đau, quá yếu, quá cô đơn, đến mức bị đẩy vào lựa chọn ấy.

Bà J là một người bà cũng tuổi bà ngoại mình. Thi thoảng mình vẫn tới thăm bà. Một người già yếu, sống với bệnh tật, với những ngày dài chậm chạp, và với sự cô đơn mà chỉ người trong hoàn cảnh ấy mới hiểu hết.

Hôm nay, khi đọc tin nước Pháp chính thức hợp pháp hóa trợ tử, mình nghĩ ngay đến bà.

Trợ tử, nói vắn tắt, là việc cho phép hỗ trợ người bệnh chọn cái chết trong những điều kiện nhất định. Nó được trình bày như một cách bảo vệ phẩm giá của người đau yếu.

Nhưng mình tự hỏi: phẩm giá của một người bệnh tật có thật sự nằm ở chỗ họ được giúp để chết không?

Hay phẩm giá ấy nằm ở chỗ họ vẫn có người ở lại bên cạnh?

Có người chăm sóc.
Có người lắng nghe.
Có người nắm tay.
Có người đồng hành với họ cho tới giây phút cuối cùng.

Nước Pháp không phải là một đất nước thiếu lòng thương người. Ở đó có lịch sử, văn hóa, hệ thống an sinh xã hội tốt; và mình cũng từng thấy nhiều người Pháp âm thầm giúp đỡ nhau trong đời sống thường ngày.

Chính vì thế mà mình càng thấy đau lòng.

Một xã hội có đủ khả năng để chăm sóc con người, lại đang chọn mở thêm một con đường để người đau khổ có thể biến mất.

Trước là phá thai, nhân danh sức khỏe, tự do và quyền của người phụ nữ.

Nay là trợ tử, nhân danh phẩm giá của người bệnh tật.

Sự dữ thường không nói: “Tôi đến để loại bỏ con người.”

Nó thường bắt đầu bằng một câu nghe có vẻ hợp lý, có vẻ nhân đạo, có vẻ bảo vệ người yếu thế.

Nhưng Tin Mừng cho chúng ta một hướng đi khác.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta loại bỏ người đau khổ. Ngài đến gần họ. Ngài chạm vào họ. Ngài chữa lành họ. Và trên Thánh Giá, Ngài hiến mạng sống mình vì con người.

Yêu thương không phải là giúp người mình yêu từ bỏ sự sống.

Yêu thương là dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu.

Nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, mình nghĩ đến một tình yêu không rời bỏ con người khi họ đau đớn. Một tình yêu chịu bị đâm thâu, chịu đội vòng gai, chịu ở lại với nhân loại cho tới cùng.

Chăm sóc thì khó.

Ở lại thì khó.

Đồng hành với một người già yếu, bệnh tật, cô đơn, ngày này qua ngày khác, đòi rất nhiều hy sinh.

Còn giúp một người đau khổ biến mất thì dễ hơn nhiều.

Lạy Chúa lòng lành, xin Chúa gìn giữ dân tộc Việt Nam chúng con khỏi cơn cám dỗ ấy.

Xin cho dân tộc con ngày càng văn minh, tiến bộ, nhưng đừng bao giờ chọn cách loại bỏ những người yếu đuối nhất trong số chúng con.

Xin cho chúng con biết bảo vệ sự sống, nhất là khi sự sống ấy đã già nua, bệnh tật, mệt mỏi, không còn tiếng nói, và không còn sức tự bảo vệ mình.

Tượng Đức Mẹ La Vang 40 cm áo xanh da trời của Filumena

Filumena, tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Xem tượng