Món quà sinh nhật Đức Mẹ Mân Côi của anh Sang
Món quà sinh nhật anh chị nhớ nhất là gì?

Mình thì sẽ nhớ mãi món quà là một tượng Đức Mẹ Mân Côi, được anh Phê-rô Sang ở Vũng Tàu chọn cho chính mình vào đúng lễ Sinh nhật Đức Mẹ 08/09 sắp tới.
Năm ngoái, anh đã đặt tượng Thánh Giu-se bế Chúa của Filumena để tặng anh trai lúc chịu chức Linh mục.
Năm nay, khi anh hỏi tượng Mẹ Mân Côi, mình còn đúng một tượng này. Bình thường vẽ xong là gửi đi hết, vậy mà lần này lại vừa vặn còn lại đúng một tượng, màu anh thích, cỡ anh tìm.
Thi thoảng có những sự trùng hợp nhỏ làm mình à lên một cái. Thành ra cứ thấy tượng nào còn lẻ lại, mình lại nghĩ chắc sắp có người cần tìm tới.
Với mình, một món quà sinh nhật như thế rất đặc biệt. Không phải vì món quà ấy cầu kỳ, nhưng vì nó nhắc người nhận biết trở về với lời kinh, với Mẹ, và với một tuổi mới được đặt trong sự gìn giữ của Chúa.
Cảm ơn anh Sang đã tiếp tục tin tưởng Filumena. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ mục đích bác ái của dự án.
Xin Mẹ Mân Côi gìn giữ anh trong tuổi mới.