Một chiếc Honda thuê và những ngày đầu của Filumena ở Sài Gòn
Hai năm trước, Filumena bắt đầu ở Sài Gòn bằng một chiếc Honda thuê và một thùng tượng cao quá đầu người.
Hôm nay đi giao tượng, mình lại nhớ cái ngày đầu tiên ấy.
Lúc đó mình vừa mới về, đi khắp nơi để giới thiệu tượng và học từng chút một. Mình được các anh chị làm nghề ở Sài Gòn chỉ bảo rất nhiều.
Rồi các Cha, các Thầy, các Sơ, và các anh chị ở các nhà sách cũng góp ý cho Filumena rất thật lòng.
Có nơi đón nhận, có nơi chưa thể nhận trưng bày. Có góp ý nhẹ nhàng, cũng có góp ý rất thẳng thắn.
Nhưng nhờ vậy, Filumena hiểu mình còn thiếu gì, cần sửa gì, và phải làm tốt hơn ở đâu.
Bây giờ mọi việc thuận lợi hơn nhiều rồi. Nhưng những ngày đầu ấy vẫn là điều mình nhớ với lòng biết ơn.
Xin cảm ơn các anh chị làm nghề ở Sài Gòn, các Cha, các Thầy, các Sơ, và các anh chị ở các nhà sách đã chỉ bảo, góp ý và nâng đỡ Filumena từ những ngày đầu.
Filumena không lớn lên một mình. Trên hành trình nhỏ bé ấy, có rất nhiều người đã giúp mình hiểu nghề hơn, khiêm tốn hơn, và cố gắng làm tốt hơn từng chút một.
Nguồn chính: Video lời tâm sự của anh shipper Filumena và phần lời trong video.