Bỏ qua menu chính

Nhà sách Nhà thờ Hàm Long: nơi tượng Công giáo Filumena góp phần cho quỹ bác ái

Mặt tiền Nhà thờ Hàm Long tại Hà Nội
Nhà thờ Hàm Long, một điểm hẹn đức tin thân quen giữa lòng Hà Nội.

Có những nhà sách Công giáo không chỉ là nơi bán sách, ảnh tượng hay vật phẩm đạo đức. Chúng còn là một phần nhỏ của đời sống giáo xứ: nơi người tín hữu ghé qua sau Thánh lễ, chọn một cuốn sách cầu nguyện, một tràng chuỗi, một bức tượng cho bàn thờ gia đình, và cũng là nơi những đóng góp âm thầm được gom lại cho các việc bác ái.

Nhà sách Nhà thờ Hàm Long là một nơi như thế. Nằm trong khuôn viên Giáo xứ Hàm Long, nhà sách vừa phục vụ nhu cầu sống đạo của cộng đoàn, vừa mang trong mình một mục đích rất đẹp: góp phần cho quỹ bác ái của nhà thờ.

Với các tác phẩm Filumena được trưng bày tại đây, Filumena gửi trực tiếp 10% số tiền Filumena nhận được vào quỹ bác ái của Nhà thờ Hàm Long. Nhờ vậy, mỗi lựa chọn ảnh tượng không chỉ dừng lại ở một vật phẩm đạo đức cho gia đình, mà còn trở thành một phần nhỏ trong dòng chảy yêu thương của giáo xứ.

Nhà thờ Hàm Long giữa lòng Hà Nội

Theo thông tin của Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Hàm Long thuộc Giáo hạt Chính Tòa, tọa lạc tại số 21 Hàm Long, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Giáo xứ được thành lập ngày 24/12/1934; nhà thờ mang tước hiệu Thánh An-tôn và được khánh thành ngày 07/05/1939.

Điều làm Nhà thờ Hàm Long có nét riêng không chỉ là vị trí trong khu phố cổ kính của Hà Nội. Không gian nhà thờ còn mang tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, gợi nhắc đến linh đạo Phan sinh. Những đường nét gothic nhẹ nhàng, màu nâu của các cửa ra vào, biểu tượng Thánh giá với hai cánh tay trên cửa chính, hay chi tiết dây thắt lưng Phan sinh trên các cột đều làm nên một bầu khí rất trầm và rất đạo.

Khi bước vào khuôn viên Hàm Long, người ta dễ cảm thấy nhịp sống ngoài phố chậm lại. Bên dưới tán cây, giữa sân nhà thờ, tiếng xe cộ của Hà Nội nhường chỗ cho một khoảng lặng: khoảng lặng của cầu nguyện, của những người đến dự lễ, xưng tội, viếng Chúa, hoặc đơn giản là tìm lại một chút bình an giữa ngày bận rộn.

Nhà thờ Hàm Long và khu vực nhà sách trong khuôn viên giáo xứ
Trong khuôn viên giáo xứ, nhà sách trở thành một điểm dừng gần gũi với người đến nhà thờ.

Một nhà sách Công giáo có mục đích bác ái

Nhà sách trong khuôn viên nhà thờ thường có một vai trò rất khiêm tốn nhưng thiết thực. Đó là nơi đưa sách đạo, Kinh Thánh, sách giáo lý, sách cầu nguyện, ảnh tượng, nến, chuỗi Mân Côi và nhiều vật phẩm Công giáo đến gần hơn với người tín hữu.

Nhưng tại Nhà sách Nhà thờ Hàm Long, ý nghĩa ấy còn được nối dài bằng mục đích bác ái. Khi một vật phẩm đạo đức được chọn mua, nó không chỉ đi vào một gia đình, một góc cầu nguyện, một bàn thờ nhỏ. Một phần giá trị từ đó còn được hướng về những người cần được nâng đỡ qua quỹ bác ái của nhà thờ.

Vì thế, việc Filumena hiện diện tại Nhà sách Nhà thờ Hàm Long không chỉ là một điểm trưng bày mới. Đó là một cách đồng hành cụ thể với giáo xứ: tác phẩm được đặt trong không gian Công giáo, người mua có thể trực tiếp xem mẫu, và 10% số tiền Filumena nhận được được gửi thẳng vào quỹ bác ái của nhà thờ.

Mặt tiền Nhà sách Nhà thờ Hàm Long với các tượng Công giáo được trưng bày
Nhà sách Nhà thờ Hàm Long trưng bày các mẫu tượng Công giáo trong khuôn viên giáo xứ.

Khi một bức tượng cũng có thể góp phần cho người nghèo

Với Filumena, tượng Công giáo không chỉ là sản phẩm trang trí. Một bức tượng Đức Mẹ, tượng Chúa hay tượng thánh được làm ra để giúp người nhìn cầu nguyện, đặt tâm hồn trước Thiên Chúa, và nuôi dưỡng đức tin trong đời sống gia đình.

Khi các tác phẩm ấy được đặt tại một nhà sách có mục đích bác ái, ý nghĩa của chúng được nối dài thêm một bước. Người mua tượng có thể chọn một tác phẩm phù hợp cho bàn thờ gia đình; đồng thời, việc mua ấy cũng góp vào quỹ bác ái của giáo xứ Hàm Long.

Đây là điều Filumena rất trân trọng: cái đẹp của nghệ thuật thánh không đứng riêng một mình, mà đi cùng tình yêu cụ thể dành cho con người. Một tác phẩm đẹp giúp người ta cầu nguyện. Một khoản đóng góp bác ái giúp người khác được nâng đỡ. Hai điều ấy gặp nhau trong cùng một hành động nhỏ bé nhưng có chiều sâu.

Tượng Đức Mẹ Filumena được trưng bày tại Nhà sách Nhà thờ Hàm Long
Các mẫu tượng Đức Mẹ và tượng thánh Filumena được trưng bày để người mua có thể xem trực tiếp.

Filumena gửi trực tiếp 10% vào quỹ bác ái của nhà thờ

Cam kết của Filumena tại Nhà sách Nhà thờ Hàm Long rất rõ ràng: 10% số tiền Filumena nhận được từ các tác phẩm trưng bày tại đây được gửi trực tiếp vào quỹ bác ái của nhà thờ.

Con số 10% không chỉ là một tỷ lệ tài chính. Với Filumena, đó là một cách giữ cho công việc làm tượng luôn gắn với tinh thần phục vụ. Nghệ thuật thánh cần được làm bằng sự kính trọng; việc kinh doanh trong không gian Công giáo cũng cần được đặt trong tinh thần minh bạch, khiêm nhường và bác ái.

Nhờ cách làm này, người mua tại Nhà sách Nhà thờ Hàm Long có thể yên tâm rằng khi chọn một tác phẩm Filumena, mình cũng đang góp phần vào một việc lành cụ thể của giáo xứ. Đó không phải là lời kêu gọi lớn lao, mà là một lối sống nhỏ: để cái đẹp dẫn tới cầu nguyện, và để cầu nguyện mở ra lòng thương người.

Ghé Nhà sách Nhà thờ Hàm Long để xem tượng trực tiếp

Nếu đang tìm tượng Công giáo tại Hà Nội, anh chị có thể ghé Nhà sách Nhà thờ Hàm Long để xem các mẫu đang trưng bày, cảm nhận trực tiếp kích thước, màu sắc và thần thái của từng tác phẩm. Việc xem tượng ngoài đời thật thường giúp chọn mẫu chắc hơn, nhất là với những gia đình đang chuẩn bị bàn thờ mới, quà tặng bổn mạng, quà tân gia, hoặc một góc cầu nguyện riêng.

Khi cần thêm lựa chọn tại Hà Nội, anh chị cũng có thể xem danh sách điểm trưng bày Filumena tại Hà Nội, danh sách đại lý Filumena toàn quốc hoặc tham khảo bộ sưu tập tượng Công giáo Filumena. Nhưng nếu có dịp ghé Hàm Long, việc chọn tượng trong khuôn viên một nhà thờ có đời sống cầu nguyện và mục đích bác ái sẽ mang một ý nghĩa rất riêng.

Hình ảnh Nhà sách Nhà thờ Hàm Long

Mặt tiền Nhà thờ Hàm Long tại Hà NộiNhà thờ Hàm Long và khu vực Nhà sách Nhà thờ Hàm LongMặt tiền Nhà sách Nhà thờ Hàm Long trong khuôn viên giáo xứKệ tượng Công giáo Filumena tại Nhà sách Nhà thờ Hàm LongTượng Đức Mẹ Filumena được trưng bày tại Nhà sách Nhà thờ Hàm LongTượng Chúa chịu nạn Filumena tại Nhà sách Nhà thờ Hàm LongTượng Thánh An-tôn bên Nhà thờ Hàm LongTượng Thánh An-tôn trong khuôn viên Nhà thờ Hàm LongKhuôn viên Nhà thờ Hàm LongTháp chuông Nhà thờ Hàm Long

Một điểm hẹn nhỏ cho đức tin và bác ái

Nhà sách Nhà thờ Hàm Long nhắc Filumena về một điều rất căn bản: đời sống đức tin được nuôi dưỡng từ những việc nhỏ. Một cuốn sách đạo được đọc trong gia đình. Một tràng chuỗi được cầm lên mỗi tối. Một bức tượng đặt nơi góc cầu nguyện. Một khoản đóng góp lặng lẽ được gửi tới quỹ bác ái.

Những điều ấy có thể không ồn ào, nhưng lại làm nên sức sống bền bỉ của cộng đoàn Công giáo. Filumena biết ơn vì được hiện diện tại Nhà sách Nhà thờ Hàm Long, và hy vọng mỗi tác phẩm được chọn nơi đây đều vừa giúp một gia đình cầu nguyện hơn, vừa góp một phần nhỏ cho việc bác ái của nhà thờ.

Xem thêm:

Nguồn tham khảo:

Tượng Đức Mẹ La Vang 40 cm áo xanh da trời của Filumena

Filumena, tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Xem tượng