Dù bạn làm gì, đừng nghĩ về mình, mà hãy nghĩ về Thiên Chúa.
Đây là câu nói yêu thích của một vị Thánh, người thường được miêu tả với một đôi cánh và lưỡi lửa trên đầu.
Ngoài các Tổng lãnh Thiên thần, thì đây là vị thánh duy nhất thường được miêu tả với một đôi cánh như thế. Đó chính là Thánh Vinh Sơn.
Thánh Vinh Sơn Vincent Ferrer là nhà giảng thuyết lừng danh của dòng Đa Minh. Đặc biệt, Ngài hay giảng về ngày phán xét cuối cùng để kêu gọi người ta “kính sợ Thiên Chúa” và ăn năn sám hối (x. Kh 14,6-7). Vì thế, Ngài được ví như “Thiên thần ngày phán xét” hay là “Thiên thần mới”.
Hình lưỡi lửa trên đầu Thánh nhân như hình lưỡi lửa trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tượng trưng cho ơn Chúa Thánh Thần soi sáng ban ơn cho Thánh nhân.
Ngài sinh ra tại Valencia, Tây Ban Nha, ngày 23-1-1350. Từ nhỏ ngài đã học được từ nơi cha mẹ tấm lòng yêu mến người nghèo và rất mực kính mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Thánh Vinh Sơn gia nhập Dòng Đaminh năm 1368. Ngài nhận bằng Tiến sĩ tại Catalonia, sau đó trải qua năm năm thuyết giảng tại Nhà thờ Chính tòa Valencia.
Một lần Thánh Vinh Sơn nằm trên giường bệnh nặng, ngài đã có một thị kiến về Chúa Kitô, Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Đa Minh. Nhờ vào thị kiến này, ngài được chữa lành bệnh một cách kỳ diệu. Sau đó, Thánh Vinh Sơn đi rao giảng khắp cả châu Âu, nội dung những lời giảng của ngài chủ yếu nói về tội lỗi, hỏa ngục, sự sống đời sau và ngày phán xét cuối cùng gần kề. Vì lẽ đó, ngài được biết đến với cái tên “thiên thần ngày phán xét.”
Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của ngài đã làm cho nhiều người tin theo. Thánh nhân đi đến đâu là cảm hóa được người khác, đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi ngài đặt chân tới đó. Có nhiều người đã quay trở về với Chúa. Riêng tại Tây Ban Nha, thánh nhân đã cảm hóa được hơn 25000 người.
Thánh Vinh Sơn qua đời ở tuổi 69 do sốt trong khi đang đi giảng dạy tại Vannes ở Pháp.
Câu nói yêu thích của Thánh Vinh Sơn là: “Dù bạn làm gì, đừng nghĩ về mình, mà hãy nghĩ về Thiên Chúa.”
Ngài được phong Hiển Thánh vào ngày 29/05/1455.
Trong kinh khấn Thánh Vinh Sơn, Ngài được tôn kính với tên “Đấng hay làm nhiều phép lạ” và “Thiên Thần mới”
Thánh Vinh Sơn thường được miêu tả với hình ảnh một nam tu sĩ trong trang phục Dòng Đa Minh, với mái đầu cắt sạch tóc bên trên, một cánh tay chỉ lên cao, hình lưỡi lửa trên đầu, hai cánh hai bên vai, cùng với các thiên thần đang thổi kèn hoặc cầm chén, hoặc một cuốn sách, một vòng hoa, hoặc đang cầm khẩu hiệu: “Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn kính Ngài vì Ngài đến vào giờ phán xét của Ngài” (x. Kh 14,7).