Mẹ La Vang và món quà cho người Việt xa quê
Có những món quà không nặng trong hành lý, nhưng mang theo cả một nỗi nhớ và hình bóng quê hương.

Thầy Hiến, một tu sĩ Việt Nam đang sống bên Mỹ, dạo gần đây mỗi khi có người quen từ Việt Nam sang, lại đặt một tượng Mẹ La Vang của Filumena để nhờ cầm qua làm quà.
Thầy từng chia sẻ với Filumena rằng với người Việt xa xứ, hình ảnh Đức Mẹ La Vang là hình ảnh Đức Mẹ của quê hương Việt Nam.
Vì thế, một tượng Mẹ La Vang nhỏ không chỉ là món quà đạo đức. Với người xa quê, đó còn là một chút quê nhà: một ký ức về tiếng kinh Việt, về bàn thờ trong gia đình, về những mùa lễ đã đi qua, và về niềm tin vẫn được gìn giữ dù sống ở rất xa.


Filumena biết ơn thầy Hiến vì đã chọn những tác phẩm do anh chị em trong xưởng sáng tác và hoàn thiện, để gửi gắm tấm lòng ấy đến những người Việt nơi đất khách.
Xin Mẹ La Vang che chở cho thầy, cho những người con xa quê, và cho mỗi gia đình Công giáo Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn giữ trong lòng một góc bình an để nhớ về Chúa, về Mẹ, và về quê hương.