Tượng Chúa vác Thánh Giá 18 cm: một lời nhắc nhỏ để phó thác mỗi ngày
Có những lúc, một hình ảnh nhỏ đặt trong góc cầu nguyện cũng đủ giúp ta chậm lại.
Không phải vì bức tượng tự nó làm thay đời sống cầu nguyện của chúng ta. Nhưng vì khi nhìn lên Chúa Giêsu đang âm thầm vác Thánh Giá, người tín hữu được nhắc nhớ rằng: con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng không bao giờ là con đường chúng ta phải đi một mình.

Chúa đã vác Thánh Giá trước chúng ta
Thánh Giá Chúa Giêsu là trung tâm của đức tin Kitô giáo, không phải vì đau khổ tự nó là điều đáng tìm kiếm, nhưng vì nơi Thánh Giá, tình yêu Thiên Chúa đi đến cùng. Chúa Giêsu không đứng xa nỗi đau của con người. Người bước vào con đường ấy, mang lấy nó, và biến Thánh Giá thành con đường cứu độ.
Vì thế, khi đặt tượng Chúa vác Thánh Giá 18 cm trong nhà, điều quan trọng không chỉ là có thêm một tác phẩm trang nghiêm cho bàn thờ hay góc cầu nguyện. Quan trọng hơn, đó là một lời nhắc rất âm thầm: Chúa biết những gì con đang mang. Chúa đã đi trước con trên con đường ấy.
Một mẫu tượng nhỏ cho góc cầu nguyện nhỏ
Kích thước 18 cm giúp mẫu tượng này dễ đặt trên bàn làm việc, kệ sách, bàn thờ nhỏ hoặc một góc cầu nguyện cá nhân.
Có những gia đình chưa có nhiều không gian. Có những người sống trong căn phòng nhỏ, làm việc nhiều giờ trong ngày, hoặc chỉ có một khoảng rất khiêm tốn để đặt sách kinh, chuỗi Mân Côi và một ảnh tượng. Nhưng chính nơi nhỏ bé ấy, nếu được gìn giữ bằng lòng yêu mến, vẫn có thể trở thành một chỗ để trở về với Chúa.
Một tượng Chúa nhỏ không làm cho đời sống bớt khó khăn ngay lập tức. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Chúa đang vác Thánh Giá, ta có thể thưa lại một lời rất đơn sơ:
“Lạy Chúa, xin dạy con biết vác phần thánh giá của con hôm nay với lòng tin tưởng.”

Vác thánh giá mỗi ngày
Thánh giá của mỗi người không giống nhau.
Có khi là bệnh tật. Có khi là áp lực mưu sinh. Có khi là những hiểu lầm trong gia đình. Có khi là một nỗi buồn không dễ gọi tên. Có khi chỉ là việc phải tiếp tục sống tử tế, trung tín và kiên nhẫn trong những ngày rất bình thường.
Chúa không mời gọi chúng ta yêu đau khổ vì đau khổ. Nhưng Người mời gọi chúng ta đừng để đau khổ làm mình mất lòng tin, mất lòng mến, mất hy vọng.
Nhìn lên Chúa vác Thánh Giá, người tín hữu được mời gọi bước thêm một bước nữa: không oán trách, không buông xuôi, nhưng cũng không giả vờ mạnh mẽ. Chỉ là đặt mình trước Chúa và xin Người nâng đỡ.
Nếu muốn suy niệm sâu hơn, anh chị có thể đọc thêm bài Đời Thánh Giá và nhóm bài về Thánh Giá trong đời sống Công giáo.
Tác phẩm của Filumena
Mẫu tượng Chúa vác Thánh Giá 18 cm được làm bằng bột đá tái tạo và vẽ màu thủ công. Tác phẩm do anh Giu-se Nguyễn Cao Trí sáng tác cho Filumena; bản quyền tác phẩm thuộc về Filumena.
Ở kích thước nhỏ, Filumena vẫn cố gắng giữ lại thần thái chính của tác phẩm: dáng Chúa lặng lẽ, cây Thánh Giá đặt trên vai, gương mặt hướng người chiêm ngắm về mầu nhiệm Thương Khó.
Tượng phù hợp cho góc cầu nguyện cá nhân, bàn làm việc, kệ nhỏ, bàn thờ Chúa trong gia đình có diện tích gọn, hoặc làm quà tặng Công giáo cho người đang cần một dấu chỉ nâng đỡ trong đức tin.
Anh chị cũng có thể xem thêm nhóm tượng Chúa chịu nạn và tượng Chúa Giêsu của Filumena để chọn mẫu phù hợp với không gian cầu nguyện của gia đình.
Mỗi tác phẩm tượng Công giáo Filumena cũng nối dài một phần việc bác ái: 10% giá trị tác phẩm được dành cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em khó khăn; ít nhất 25% lợi nhuận của Filumena cũng được dành cho các việc bác ái này thông qua Quỹ Filumena Tình thương và Hy vọng.
Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình, nhất là những ai đang âm thầm mang thánh giá của mình mỗi ngày.
Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, không phải để chạy trốn cuộc đời, nhưng để được thêm sức mà tiếp tục yêu thương, tha thứ và phó thác.



