Để tượng Công giáo hiện diện trong đời sống thường ngày
Vẻ đẹp của tượng Công giáo không nên là điều xa vời.
Anh Hoàn Hảo đi taxi, nhận ra một tượng Đức Mẹ Ban Ơn nhỏ của Filumena trên xe nên chụp lại và gửi tấm hình này cho mình.

Vẻ đẹp gần gũi trong đời sống thường ngày
Tấm hình rất đời thường ấy cũng chính là điều Filumena luôn hướng tới: làm nên những pho tượng đẹp, hài hòa và chỉn chu, nhưng vẫn đủ gần gũi để hiện diện bên người tài xế, người lao động và trong những gia đình bình dị.
Mình mong mỗi mẫu tượng mới được đầu tư nghiêm túc, từng đường nét và màu sắc được hoàn thiện cẩn thận, nhưng giá vẫn vừa phải để nhiều người có thể đón tượng về. Tượng Công giáo không chỉ hiện diện trong những không gian lớn, mà còn có thể đồng hành với con người trên đường đi làm, trong một góc cầu nguyện nhỏ và giữa bao lo toan bình thường của cuộc sống.
Con đường ấy không dễ
Nếu làm tượng đẹp rồi đặt một mức giá cao gấp ba, gấp bốn lần thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đó không phải là con đường mình muốn chọn.
Cứ mỗi 10 đồng Filumena nhận được, 1 đồng lại được dành cho các công việc bác ái. Vì thế, để vừa đầu tư cho mẫu tượng, vừa chăm lo việc sản xuất, giữ mức giá phù hợp và tiếp tục sứ mạng đã chọn là một bài toán không hề đơn giản.
Bắt đầu từ con số 0
Filumena đã bắt đầu gần như từ con số 0. Tất cả những người thợ vẽ tượng khi đến đây đều chưa từng cầm cọ vẽ tượng. Mình phải mời người về dạy nghề, lo chi phí cho người dạy và hỗ trợ người học, rồi kiên nhẫn chờ đợi từng người tiến bộ. Người đến trước, khi đã vững nghề, lại hướng dẫn người đến sau.
Nhiều em đã chọn ở lại, âm thầm đồng hành và cùng Filumena tiến bộ. Cũng có người, sau khi đã trở thành thợ vẽ tượng, lại lựa chọn một con đường khác. Mỗi lần như vậy, xưởng lại kiên nhẫn bắt đầu hành trình hướng dẫn những người mới.
Đầu tư cho một mẫu tượng mới đã khó. Đào tạo được một người thợ cũng cần rất nhiều thời gian. Giữ chất lượng ổn định, giữ mức giá vừa phải và tiếp tục dành 1 trong mỗi 10 đồng nhận được cho các công việc bác ái lại càng không dễ.
Kiên định với con đường đã chọn
Tất cả đều khó khăn. Đã có lúc công việc rơi vào cảnh điêu đứng và phải mất nhiều tháng mới dần phục hồi. Nhưng điều lạ là giữa những lúc ấy, mình vẫn không bị nỗi sợ lấn át. Trong lòng vẫn có một sự bình an để tiếp tục kiên định với con đường đã chọn.
Có lẽ lý do cũng chỉ đơn giản là:
“Lạy Chúa, con tin đây là con đường Chúa dành cho con. Con tin rằng dù phải đi qua những lúc điêu đứng bởi những điều ngoài ý muốn, Chúa vẫn luôn nâng đỡ và gìn giữ công việc chúng con đang làm.”
Vì thế, khi nhìn tấm hình anh Hoàn Hảo gửi về, mình thật sự rất vui và hạnh phúc. Không chỉ vì tượng Filumena đang hiện diện trên một chuyến xe đời thường, mà còn vì mình đón nhận hình ảnh ấy như một lời động viên âm thầm Chúa gửi đến, nhắc mình rằng dù con đường còn nhiều khó khăn, mình không bước đi một mình.
Tượng trong ảnh là Đức Mẹ Ban Ơn 15 cm màu xanh dương.
Con tạ ơn Chúa vì tất cả. Chính niềm tin nơi Chúa đã ban cho con sự bình an để không bị nỗi sợ dẫn dắt.
Cảm ơn anh Hoàn Hảo đã gửi về cho Filumena một hình ảnh thật đẹp và đầy khích lệ.
Xin Đức Mẹ Ban Ơn gìn giữ bác tài, anh Hoàn Hảo và mỗi người chúng ta luôn bình an trên mọi nẻo đường.