Tượng Đức Mẹ Ban Ơn là một trong những mẫu tượng được nhiều gia đình Công giáo yêu mến vì vừa gần gũi vừa gợi cảm thức được chở che. Trước khi đi vào câu chuyện Rue du Bac và ý nghĩa các biểu tượng, anh chị có thể nhìn nhanh một vài góc của mẫu tượng này để cảm rõ hơn thần thái hiền dịu của Đức Mẹ.
Tượng Đức Mẹ Ban Ơn có nguồn gốc từ sự kiện Đức Mẹ hiện ra với Catherine Labouré, nữ tu của Dòng Bác ái vào năm 1830 trong nhà nguyện của Nhà dòng tại phố Rue du Bac, thành phố Paris nước Pháp.
Sơ Catherine Labouré sinh năm 1806. Vào năm 1830, nữ tu Catherine khi ấy vừa 24 tuổi mới bắt đầu đời tu của mình được một thời gian ngắn. Trong đêm 18 tháng 7 năm 1830, khoảng 23h30, khi Sơ Catherine đang ngủ thì có một trẻ nhỏ với vầng hào quang trên đầu đánh thức Sơ dậy. Trẻ nhỏ này mời Sơ đi theo mình tới nhà nguyện của Tu viện bởi vì “Đức Mẹ đợi Sơ” ở đó.
Sơ Catherine đi theo trẻ nhỏ này tới nhà nguyện. Vào bên trong, Sơ dừng lại gần ghế của lịnh mục đặt trong cung Thánh. Rồi Đức Mẹ hiện ra. Trẻ nhỏ dẫn đường nới với Sơ: “Này đây là Trinh Nữ Rất Thánh” (Voici la Sainte Vierge).
Sơ Catherine lưỡng lự chưa tin, thì trẻ nhỏ dẫn đường lặp lại với một giọng to hơn: “Này đây là Trinh Nữ Rất Thánh”. Chỉ khi ấy, Sơ Catherine qùy xuống bên cạnh Đức Mẹ và đặt hai tay lên đầu gối Mẹ. Ngay khi ấy, Sơ Catherine đã cảm thấy một sự bình an nhất trong đời mà Sơ không thể diễn tả bằng lời.
Đức Mẹ chỉ về phía gian thờ nơi đặt Nhà tạm và nói:
Các con hãy tới dưới chân bàn thờ này. Ở đó, ơn sẽ được ban cho tất cả những ai hết lòng trông cậy cầu xin
5 tháng sau, vào ngày 27/11/1830, vào cuối buổi chiều, Đức Mẹ lại hiện ra lần nữa với Sơ Catherine khi nữ tu đang cầu nguyện trong nhà nguyện. Lần này, Đức Mẹ cho Sơ Catherine thấy hai hình ảnh phía trên bàn thờ.
Trong bức hình thứ nhất, Mẹ đứng thẳng, chân Mẹ nghiền nát con rắn là biểu tượng của sự dữ. Từ hai bàn tay Mẹ có những tia sáng chói phát ra. Mẹ nói :
Những tia sáng này là biểu trưng cho ơn mà Mẹ sẽ ban cho những ai cầu xin Mẹ
Sau này, Giáo hội điều tra kỹ càng và xác nhận những lần Mẹ hiện ra với Sơ Catherine. Ở gian thờ nơi Đức Mẹ chỉ, một tượng Đức Mẹ Ban Ơn được sáng tác theo những lời miêu tả của Sơ Catherine, người sau này đã được phong Hiển Thánh vào năm 1947 vì đời sống chứng nhân Đức Tin của mình.
Filumena cũng dựa trên những miêu tả của Thánh nữ Catherine để sáng tác mẫu tượng Đức Mẹ Ban Ơn này.
Đối với người Công giáo, tượng Đức Mẹ Ban Ơn có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta tin cậy vào lời Mẹ đã nói thông qua Sơ Catherine: “Những tia sáng này là biểu trưng cho ơn mà Mẹ sẽ ban cho những ai cầu xin Mẹ”.
Đây chính là lý do mẫu tượng này lại phổ biến như vậy, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Hình ảnh Đức Mẹ hai tay dang rộng, chân đạp lên con rắn và nửa quả địa cầu đã trở nên rất đỗi thân quen với mỗi người Công giáo. Mẹ là nơi chúng ta chạy tới cầu xin trong mọi bước đường đời.
Filumena ước mong tác phẩm tượng Đức Mẹ Ban Ơn mà chúng con đã dày công sáng tác sẽ phần nào thể hiện lòng cậy trông của ông bà, anh chị em nơi Đức Mẹ.
Nếu anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về biểu tượng hai tay tuôn ơn, nguồn gốc Rue du Bac hoặc cách mẫu tượng này hiện diện trong gia đình, có thể xem thêm Ý nghĩa tượng Đức Mẹ Ban Ơn và Nguồn gốc tượng Đức Mẹ Ban Ơn từ Rue du Bac.