Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta đang lập lại chính lời của Tổng lãnh thiên thần Gabriel và bà Êlisabét
Lời mở đầu Kinh Kính Mừng là lời sứ thần Gabriel chào Mẹ Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Và lời chúc tụng tiếp theo là lời của bà Eliasabet chị họ của mẹ Maria, khi đó đang mang thai thánh Gio-an Tẩy giả. Khi Đức Mẹ vừa cất tiếng chào, bà Êlisabét – được đầy tràn Thánh Thần – đã thốt lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. ” (Lc 1,42). Đó không chỉ là lời khen ngợi — mà là một lời chúc thánh thiêng, phát xuất từ sự nhận biết sâu xa “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”. Bà EElisabeth đã được Thánh thần cho biết là mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Và mỗi lần ta đọc Kinh Kính Mừng, ta đang bước vào cùng một giây phút nhiệm mầu ấy — nơi con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa xuống thế làm người. “Một lời chúc phát ra từ đức tin đã trở thành lời kinh mầu nhiệm của những người Công giáo chúng ta.”
Filumena là nơi các nghệ sĩ Công giáo sáng tác các tác phẩm tượng thờ Công giáo không chỉ đẹp ở bên ngoài mà còn mang tinh thần Tin Mừng ở bên trong.
Với mỗi tượng Công giáo Filumena, quý vị ân nhân đóng góp cho các việc Bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em khó khăn thông qua 10% giá trị mỗi tác phẩm.
Về phía Filumena, dự án cũng dùng ít nhất 25% lợi nhuận để thực hiện các việc bác ái thông qua Quỹ Filumena.