Đức Mẹ Ban Ơn là tước hiệu diễn tả Đức Maria như người Mẹ hiền cầu bầu, để Thiên Chúa ban ân sủng cho đoàn con. Nói đơn sơ: khi người Công giáo chạy đến với Đức Mẹ Ban Ơn, người ta không “xin Mẹ làm phép màu thay Chúa”, mà xin Mẹ chuyển cầu, để trái tim mình được đổi mới, để gia đình được bình an, và để biết sống đúng theo Tin Mừng.
Điểm quan trọng cần nắm là người Công giáo chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa; Đức Mẹ được tôn kính, vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và là mẫu gương Đức Tin; và lòng sùng kính đúng luôn dẫn ta về với Chúa Giêsu.
Nếu bạn muốn nắm nền tảng trước khi đi sâu, xem thêm
Trong ngôn ngữ Công giáo, “ơn” trước hết không phải là tiền tài hay may mắn theo kiểu đời, mà là ân sủng.
Ân sủng là quà Thiên Chúa ban để tha thứ và chữa lành, nâng đỡ khi yếu đuối, soi sáng khi phân vân, và giúp ta yêu thương cũng như sống thánh thiện.
Vì thế, khi nói “Đức Mẹ Ban Ơn”, người tín hữu muốn nhấn mạnh rằng Đức Maria luôn dẫn ta đến với nguồn ơn thật là Thiên Chúa, và nhắc ta mở lòng để nhận ơn.
Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.
Vì tước hiệu này vừa sâu, vừa gần: sâu, vì nó chạm vào cốt lõi Đức Tin rằng con người cần ơn Chúa để sống và để nên thánh; gần, vì ai cũng hiểu cảm giác “cạn sức” và cần một người mẹ đỡ nâng. Nhiều người đến với Đức Mẹ Ban Ơn khi gia đình mỏi mệt, dễ cãi nhau; khi lòng đầy lo âu, sợ tương lai; khi tội lỗi làm nặng tâm hồn; hoặc khi có người bệnh, có người cần nâng đỡ.
Đức Mẹ không hứa sẽ làm đời “dễ ngay”. Đức Mẹ giúp ta được ơn để đứng vững, và được ơn để chọn điều đúng.
Trong truyền thống Công giáo, nhiều nơi mô tả Đức Mẹ với hình ảnh đôi tay mở ra, như diễn tả rằng ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào. Hình ảnh ấy giúp người tín hữu nhớ
Ở đây, điều “đạo” nhất không phải là giữ một vật gì đó, mà là giữ một trái tim biết trở về.
Có một tiêu chuẩn rất rõ để phân biệt.
Cầu nguyện với Đức Mẹ nhưng luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, và xin ơn để hoán cải cũng như sống Tin Mừng.
Hoa trái là bình an hơn, bớt nóng nảy, biết tha thứ, và siêng năng cầu nguyện cũng như sống bác ái. Nếu không có hoa trái, lòng sùng kính dễ trở thành cảm tính.
Mê tín là khi coi Đức Mẹ như “bùa”, coi kinh nguyện như “mẹo”, hoặc mặc cả với Thiên Chúa. Đức Tin không hoạt động theo kiểu phép thuật. Đức Tin là tương quan tình yêu.
Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.
Bạn có thể bắt đầu bằng 3 bước, mất 2 phút mỗi ngày: làm dấu thánh giá và thở chậm một nhịp; nói thật với Chúa điều mình đang lo; rồi thưa với Đức Mẹ một câu ngắn: “Lạy Đức Mẹ Ban Ơn, xin cầu cho con biết sống theo ý Chúa hôm nay.”
Điều quan trọng là “hôm nay”. Đức Tin lớn lên từng ngày, không phải bằng hứa hẹn lớn lao.
Nhiều gia đình đặt tượng Đức Mẹ Ban Ơn trong nhà như một dấu nhắc rằng trong nhà này có chỗ cho cầu nguyện, trong nhà này xin đừng để cái tôi thắng tình yêu, và trong nhà này khi căng thẳng hãy dừng lại để xin ơn bình an. Nếu bạn đang tìm một nếp sống cầu nguyện đều đặn, hãy xem thêm Đức Mẹ Mân Côi và Kinh Đức Mẹ.
Tin Mừng theo thánh Luca ; Tin Mừng theo thánh Gioan ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!