Theo Đức Tin Công giáo, “Mẹ Thiên Chúa” là tước hiệu dành cho Đức Maria, vì Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu là một Ngôi Vị duy nhất, vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Vì thế, gọi Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa” là để tuyên xưng Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa.
Tước hiệu này không có nghĩa Đức Maria “cao hơn Thiên Chúa” hay “là một nữ thần”. Trái lại, nó luôn hướng về Chúa Giêsu.
Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi thế này?
Không. Đây là một tước hiệu Đức Tin rất chính xác.
Điểm cốt lõi là: người mẹ không sinh ra một “bản tính”, mà sinh ra một “người”. Đức Maria không sinh ra “thiên tính” như thể Thiên Chúa bắt đầu hiện hữu. Thiên Chúa đời đời. Nhưng Đức Maria thật sự là mẹ của Đức Giêsu, và Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người.
Vì vậy, tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” bảo vệ sự thật này: Chúa Giêsu không bị chia đôi thành “một người phàm” riêng và “một Thiên Chúa” riêng.
Trong truyền thống Hội Thánh, tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” thường gắn với chữ Hy Lạp Theotokos, nghĩa là “Đấng sinh ra Thiên Chúa” theo nghĩa “sinh hạ Đấng là Thiên Chúa”.
Nghe mạnh, nhưng mục đích rất đẹp: để nói rằng Hài Nhi trong lòng Mẹ không chỉ là một người đạo đức, mà là Chính Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta.
Nếu Chúa Giêsu không là Thiên Chúa thật, thì Tin Mừng chỉ còn là một câu chuyện đạo đức. Nhưng nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, thì ơn cứu độ là thật, tha thứ là thật, hy vọng là thật.
Thiên Chúa đã chọn đi vào lịch sử bằng con đường rất người: sinh ra, lớn lên, yêu thương, chịu đau khổ. Tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” nhắc rằng Nhập Thể không phải là đóng kịch, mà là thật.
Khi Thiên Chúa làm người, thân phận con người được nâng lên. Bạn không còn là một kẻ vô danh giữa đời, bạn là người được Thiên Chúa tìm kiếm và cứu độ.
Không. Người Công giáo chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa.
Với Đức Maria, Hội Thánh tôn kính và xin Mẹ cầu bầu. Sùng kính đúng luôn dẫn về Chúa Giêsu, như chính Tin Mừng cho thấy Mẹ hiện diện để đưa ta đến với Con của Mẹ.
Dưới chân Thập giá, Chúa Giêsu trao phó người môn đệ cho Đức Maria. Hội Thánh hiểu đây là dấu chỉ của một tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ chăm sóc những ai thuộc về Đức Kitô.
Đức Giêsu nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh.
Nếu bạn muốn bắt đầu sống lòng yêu mến Đức Mẹ cách đúng đắn, hãy thử một câu ngắn
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho con thuộc về Chúa Giêsu trọn vẹn hơn.”
Vì mục tiêu cuối cùng không phải là dừng ở Mẹ, mà là đi vào tình yêu của Chúa.
Nguồn: Tin Mừng theo thánh Luca ; Tin Mừng theo thánh Gioan ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Xem thêm:
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!