Bỏ qua menu chính

Góc cầu nguyện Mẹ Ban Ơn ở Bảo Lộc

Nhìn góc cầu nguyện này, mình nghĩ đến nơi bình an nhất trong căn nhà của nhiều gia đình Công giáo.

Góc cầu nguyện gia đình với tượng Mẹ Ban Ơn, tượng Chúa Chịu Nạn, nến và hoa trắng
Góc cầu nguyện gia đình với tượng Mẹ Ban Ơn, tượng Chúa Chịu Nạn, nến và hoa trắng.

Anh Thanh Hải ở Bảo Lộc gửi về cho Filumena hình ảnh bàn thờ và góc cầu nguyện của mình, với tượng Mẹ Ban Ơn đặt bên tượng Chúa Chịu Nạn. Ánh sáng hắt nhẹ vào tường, nến sáng lên, hoa trắng bên cạnh Mẹ, mọi thứ đều đơn sơ mà ấm áp.

Trong mỗi căn nhà Công giáo, góc cầu nguyện không chỉ là một nơi để đặt tượng hay thắp nến.

Đó là nơi gia đình dừng lại sau một ngày nhiều lo toan. Là nơi những lời kinh được đọc lên. Là nơi có Chúa để mình nhìn lên trong lúc mệt mỏi, và có Mẹ để mình thấy mình vẫn được chở che.

Hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn trong một góc nhỏ như thế nhắc mình về điều rất giản dị: ơn Chúa nhiều khi được đón nhận trong những khoảnh khắc âm thầm nhất, khi gia đình cùng dừng lại, thắp một ngọn nến, đọc một lời kinh, hoặc chỉ lặng lẽ đặt những điều nặng lòng trước mặt Chúa.

Filumena thấy biết ơn khi những tượng nhỏ do anh chị em trong xưởng âm thầm làm ra được hiện diện trong một nơi thân thương như thế: nơi một gia đình cầu nguyện, phó thác và gìn giữ bình an.

Cảm ơn gia đình đã gửi hình về cho Filumena.

Xem thêm

Tượng Đức Mẹ La Vang 40 cm áo xanh da trời của Filumena

Filumena, tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Xem tượng