logo tượng công giáo Filumena

Những ngày đầu tiên

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2023 là những ngày đầu tiên Filumena chính thức đi vào hoạt động.

Sau ba năm đầu tư thời gian, sức lực vào việc sáng tác những mẫu tượng Công giáo đầu tiên của Filumena tại châu Âu, cuối cùng thì ngày khởi sự của chúng con tại quê hương Việt Nam đã đến.

Bắt đầu từ Việt Nam, thông qua những tác phẩm tượng Công giáo Filumena, chúng con sẽ đem thông điệp về Tình thương và Hy vọng, về Sự sống, Phẩm giá của Con người đi theo Tin Mừng tới tận cùng trái đất.

Trong những tháng vừa qua, có hai việc quan trọng cần phải làm.

Những người Thiên Chúa ban cho con

Việc thứ nhất là tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu trong cộng đoàn Filumena. Chúng con đã có một người khởi xướng dự án, phụ trách việc sáng tác mẫu tượng, là Vincent Chu. Chúng con đã có một người phụ trách phần kỹ thuật, là anh Đa Minh Đạt.

Vẫn còn thiếu một người vô cùng quan trọng, người sẽ phụ trách phần mỹ thuật của các tác phẩm tượng. Quả thực, đây là điều mà chúng con lo lắng nhất trong những tháng qua. Người vẽ màu, người có óc thẩm mỹ thì có nhiều ở trên đời. Nhưng người chúng con cần tìm trước hết và trên hết là một người đồng hành cùng chia sẻ những giá trị sốngmục đích của Filumena.

Thầy Giê-su đã dạy “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7). Vâng lời Thầy, con đã tìm và con đã thấy. Con cứ ngỡ là sẽ phải tìm rất lâu, nhưng không hề. Người đầu tiên con tìm gặp đúng là người con cần.

Hai anh em cách nhau 10000 cây số, người ở nước Pháp, người giờ đang ở Đà Lạt, chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng nhờ một sự “tình cờ” mà anh biết đến em. Chỉ cần một cuộc nói chuyện điện thoại là đủ để hiểu nhau và em đồng ý tham gia công việc này. Một cuộc nói chuyện là đủ, vì trước đó Tình thương và Hy vọng là một mạch chảy xuyên suốt đã có từ nhiều năm trước, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con cứ đi theo dòng chảy đó và con tin là con đã đúng.

Thành viên mới nhất của cộng đoàn Filumena là em Hương Quỳnh.

Con còn được cả những người cần thiết hỗ trợ con về mọi mặt khác. Nếu không có họ, con không thể làm một việc gì khi bản thân vẫn đang ở bên ngoài Việt Nam. Sức con thì quả thực là có hạn. Nhưng con vẫn tự tin làm mọi việc, vì con biết Chúa sẽ lo liệu cho con.

Con suy nghĩ và thấy thật kỳ diệu. Mỗi con người chúng con ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Không ai toàn vẹn. Nhưng khi hợp lại với nhau cùng hướng tới Tình thương và Hy vọng, con lại thấy cộng đoàn chúng con rất mạnh mẽ.

Con tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ đã ban cho con những người con cần.

Chỗ tựa đầu

Việc thứ hai cũng rất quan trọng là tìm được một nơi để bắt đầu công việc.

Vốn để khởi đầu không nhiều, chính là khoản tiền con luôn để dành phòng khi ngoại con đau ốm. Trong đó đã dành một phần vốn lớn cho việc sáng tác mẫu tượng. Phần vốn còn lại phải đầu tư máy móc, nguyên vật liệu và các công việc khác tuy đắt đỏ nhưng lại rất cần thiết để tạo ra cho đời này những tác phẩm hoàn hảo nhất mà chúng con hướng tới.

Phần vốn cuối cùng là để thuê xưởng sản xuất. Các anh ở nhà vất vả ngược xuôi bao nhiêu ngày đi tìm thuê xưởng mà vẫn phải trở về tay trắng. Từ trước tết âm lịch tới tận giữa tháng 3 mà vẫn chưa tìm được. Có những nơi tưởng như đã được rồi, nhưng cuối cùng lại không được.

Cuối cùng thì lời giải lại là lòng tốt, là Tình thương và Hy vọng của con người dành cho con người. Chúng con tìm thuê được một xưởng mà theo lý lẽ thông thường thì chúng con chẳng có lý do gì để thuê được. Xin tạ ơn người đã giúp đỡ chúng con những ngày đầu khởi sự.

Con tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ đã ban cho chúng con có chỗ tựa đầu.

Xưởng sản xuất của Filumena
Xưởng vẽ màu tượng Công giáo Filumena. Chúng con hy vọng trong căn phòng này những người thật đặc biệt sẽ tạo ra những tác phẩm tuyệt vời cho cuộc đời.
xuong san xuat Filumena 2
Một góc xưởng sản xuất của Filumena. Đây là nơi sẽ tạo ra cho cuộc đời này những tác phẩm tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng.

Chuẩn bị cho ngày ra mắt

Việc tiếp theo chúng con làm là chuẩn bị thật tốt cho ngày đầu tiên những tác phẩm tượng Công giáo Filumena có mặt tại Việt Nam. Còn rất, rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng con cố gắng ra mắt dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15/08/2023.

Theo dự tính của chúng con, sẽ có một số điều bất ngờ.

Chúng con hy vọng sẽ có những người thật đặc biệt đồng hành cùng chúng con trong dự án này, tạo nên những tác phẩm tượng Công giáo với cả tâm hồn thánh thiện.

Chúng con đang làm việc để tượng Filumena có thể tới với mỗi gia đìnhmỗi người Công giáo Việt Nam. Chúng con đặc biệt hướng tới những người có điều kiện kinh tế bình thường nhất. Để ai cũng có cơ hội trao tặng Tình thương và Hy vọng của mình.

Lạy Chúa, xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, và nâng đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc của chúng con từ khởi sự cho đến khi hoàn thành. Tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức chụp cận cảnh

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức

10% giá trị mỗi tác phẩm là đóng góp của quý vị để bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em khó khăn