Theo Đức Tin Công giáo và chứng từ Tin Mừng, Chúa Giêsu không có vợ. Người sống độc thân và hiến trọn đời mình cho sứ mạng cứu độ.
Có nhiều câu chuyện và giả thuyết hiện đại, nhưng không có nền tảng đáng tin cậy để kết luận Chúa Giêsu đã lập gia đình.
Không. Các sách Tin Mừng trình bày cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, các môn đệ, và những người thân cận của Người. Nếu Chúa Giêsu có vợ, đó sẽ là một chi tiết không thể “mất dấu”, vì đời sống Do Thái thời ấy rất coi trọng gia đình.
Tin Mừng nhắc đến Đức Maria, thánh Giuse, anh em họ hàng theo nghĩa rộng, các môn đệ, và nhiều phụ nữ môn đệ như Maria Mác-đala, nhưng không hề nói Chúa Giêsu có vợ.
Không. Maria Mác-đala là một môn đệ rất quan trọng, được Tin Mừng nhắc đến như người hiện diện dưới chân Thập giá và là một trong những người đầu tiên chứng kiến mộ trống.
Việc bà gần gũi với Chúa Giêsu trong tư cách môn đệ không có nghĩa là quan hệ hôn nhân. Nhiều suy diễn xuất phát từ tiểu thuyết, phim ảnh hoặc tài liệu muộn, không phải từ nguồn Tin Mừng.
Một số lập luận dựa vào các văn bản ngoài Kinh Thánh xuất hiện muộn (thường thuộc trào lưu ngộ đạo), hoặc các mảnh văn bản gây tranh luận. Những văn bản này ra đời muộn hơn thời các Tông đồ, không phải là chứng từ gần nhất với biến cố lịch sử, và thường mang mục đích thần học/phái nhóm hơn là tường thuật đời sống hôn nhân của Chúa.
Vì vậy, Hội Thánh không coi đó là nền tảng đáng tin để kết luận.
Đối với Đức Tin Công giáo, đời sống độc thân của Chúa Giêsu không phải vì coi thường hôn nhân. Trái lại, Người nâng hôn nhân lên phẩm giá cao. Nhưng Người chọn sống độc thân để hiến trọn con tim cho sứ mạng cứu độ, diễn tả một tình yêu phổ quát ôm lấy mọi người, và mạc khải Nước Trời là cùng đích tối hậu.
Nói cách khác, Chúa Giêsu không “thiếu” một tình yêu gia đình, nhưng tỏ lộ một tình yêu lớn hơn, tình yêu cứu độ.
Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu.
Câu hỏi “Chúa Giêsu có vợ không” đôi khi ẩn một nỗi băn khoăn
Câu trả lời là có: Chúa hiểu, vì Người đã sống kiếp người trọn vẹn, yêu thương thật, bị hiểu lầm, bị phản bội, bị bỏ rơi, và vẫn yêu đến cùng.
Bạn có thể trao cho Chúa cả chuyện tình cảm của mình, và xin ơn sống yêu thương trong sự thật.
Ga 15 ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!