Chọn Đức Mẹ làm bổn mạng là một thực hành rất quen thuộc nơi các gia đình Công giáo, hội đoàn, ca đoàn, lớp giáo lý hay những người mang tên Maria. Khi nói tới “bổn mạng Đức Mẹ”, điều quan trọng là hiểu rằng người ta thường không dừng lại ở một danh xưng chung chung, nhưng gắn với một lễ kính cụ thể hoặc một tước hiệu cụ thể của Đức Mẹ trong năm phụng vụ.
Vì thế, để xác định ngày mừng bổn mạng Đức Mẹ, ta cần nhìn vào truyền thống đạo đức mà gia đình hay cộng đoàn đang gắn bó. Có nơi mừng theo một lễ lớn như Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Sinh nhật Đức Mẹ, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Có nơi lại mừng theo một tước hiệu gần gũi như Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Ban Ơn, Đức Mẹ Lộ Đức hay Đức Mẹ Fatima.
Chọn Đức Mẹ làm bổn mạng là chọn đặt đời sống mình dưới sự dìu dắt của một người Mẹ thiêng liêng. Đức Maria luôn dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, biết thưa tiếng “xin vâng”, biết sống âm thầm mà trung tín, biết đứng vững dưới chân thập giá và biết cưu mang niềm hy vọng ngay giữa thử thách.
Với các gia đình, bổn mạng Đức Mẹ thường là dịp để canh tân giờ kinh chung, lòng yêu mến Kinh Mân Côi và sự hiệp nhất trong nhà. Với hội đoàn hay giáo xứ, đây còn là dịp để nhắc nhau sống các nhân đức của Mẹ: khiêm nhường, tín thác, tinh sạch, lắng nghe và phục vụ.
Không có chỉ một ngày duy nhất cho mọi trường hợp. Ngày mừng bổn mạng Đức Mẹ thường được xác định theo một trong hai cách:
Theo một lễ kính Đức Maria trong năm phụng vụ
Ví dụ:
Theo tước hiệu Đức Mẹ mà gia đình hoặc cộng đoàn nhận làm quan thầy
Ví dụ: Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Ban Ơn, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima.
Nếu bạn đang tìm riêng trường hợp của tên Maria, bạn có thể xem thêm bài Bổn mạng Maria ngày nào. Còn nếu gia đình hay cộng đoàn đã gắn bó với một tước hiệu rõ ràng của Đức Mẹ, thì nên lấy ngày lễ của chính tước hiệu đó làm ngày mừng chính.
Nếu bàn thờ gia đình đã có tượng Đức Mẹ La Vang, nếu hội đoàn mang tên Đức Mẹ Ban Ơn, hoặc nếu cộng đoàn có lòng yêu mến đặc biệt với Đức Mẹ Lộ Đức, thì đây là hướng đơn giản và tự nhiên nhất. Ngày mừng bổn mạng sẽ đi theo chính lễ kính tước hiệu ấy.
Lựa chọn này giúp ngày lễ có chiều sâu hơn, vì người tham dự không chỉ mừng một danh xưng chung, mà còn suy niệm một nét thiêng liêng rất cụ thể nơi Đức Mẹ: an ủi giữa đau khổ, che chở trong thử thách, ban ơn nâng đỡ, hoặc đồng hành với dân Chúa trong lịch sử cứu độ.
Nếu gia đình chỉ đơn sơ nhận Đức Mẹ làm bổn mạng mà chưa gắn với một tước hiệu cụ thể, có thể chọn một trong các ngày lễ phổ biến về Đức Maria trong năm phụng vụ. Nhiều nơi chọn 08/09, 12/09 hoặc 15/08 vì dễ nhớ và quen thuộc trong đời sống đạo.
Điều quan trọng không phải là chọn ngày nào “đúng nhất” theo cảm tính, nhưng là chọn ngày nào giúp gia đình và cộng đoàn quy tụ được đông đủ, dễ tham dự Thánh Lễ, dễ chuẩn bị tâm hồn và có thể duy trì bền lâu qua nhiều năm.
Với người Công giáo Việt Nam, Đức Mẹ La Vang có một vị trí rất đặc biệt. Hình ảnh Mẹ trong áo dài khăn đóng vừa gần gũi với văn hóa Việt, vừa nhắc nhớ rằng Mẹ vẫn ở cùng con cái mình giữa những lúc gian nan nhất. Vì thế, rất nhiều gia đình và cộng đoàn chọn Đức Mẹ La Vang làm bổn mạng.
Khi mừng bổn mạng theo tước hiệu này, người ta thường nhấn mạnh đến lòng cậy trông, sự kiên vững trong thử thách và lời mời gọi chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Một tượng Đức Mẹ La Vang được đặt trang trọng trong nhà cũng giúp gia đình dễ quy tụ để lần hạt, đọc kinh và dâng những lo âu rất đời thường cho Mẹ.
Một ngày bổn mạng đẹp không nằm ở hình thức thật lớn, nhưng ở chỗ gia đình hay cộng đoàn biết cùng nhau trở về với Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Chính chiều sâu cầu nguyện và lòng bác ái mới làm ngày lễ trở nên có ý nghĩa.
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!