Khi người Việt nói “Đức Chúa Trời”, đôi khi đó là cách gọi trang trọng để chỉ Thiên Chúa. Nhưng với Đức Tin Công giáo, “Đức Chúa Trời” không phải một ý niệm mơ hồ hay một quyền lực vô danh. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa hằng sống, Đấng tạo dựng và yêu thương, Đấng biết con người, lắng nghe con người, và chủ động tỏ mình ra để cứu độ.
Đức Tin không bắt đầu từ việc con người tìm ra Thiên Chúa bằng trí khôn, mà bắt đầu từ việc Thiên Chúa bước đến và gọi tên ta. Và đỉnh cao của sự tỏ mình ấy là Chúa Giêsu Kitô.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
Đức Tin Công giáo tuyên xưng Thiên Chúa là
Vì thế, tin vào Đức Chúa Trời không chỉ là “tin có một Đấng ở trên cao”, mà là dám đặt đời mình vào tay Đấng yêu mình trước, dám hoán cải, và dám sống theo sự thật.
Trung tâm của Đức Tin Công giáo là mầu nhiệm một Thiên Chúa trong Ba Ngôi
Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ba Ngôi không phải ba thần. Đây là mầu nhiệm hiệp thông tình yêu trong chính Thiên Chúa.
Người Công giáo tuyên xưng mầu nhiệm này cách rất đơn sơ khi làm dấu thánh giá.
Mời bạn tham khảo
Trong ngôn ngữ đời thường, “ông Trời” đôi khi được dùng để nói về số phận, trời đất, hoặc một quyền lực vô hình. Nhưng Đức Tin Công giáo không dừng ở đó.
Thiên Chúa của Đức Tin Công giáo là Ngôi Vị, biết và yêu, có thể được gặp gỡ trong cầu nguyện, và có thể bước vào tương quan với con người. Vì vậy, cầu nguyện không phải là “mặc cả với số phận”, mà là đi vào tương quan với Đấng yêu thương.
Nếu chỉ nhìn bằng lý trí, ta có thể nhận ra có một Đấng tạo dựng. Nhưng để biết Thiên Chúa là Cha, là tình yêu, là Đấng cứu độ, ta cần mạc khải.
Đức Tin Công giáo tin rằng Thiên Chúa đã tỏ mình trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô. Ai muốn biết Thiên Chúa là ai, hãy nhìn vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, vào thập giá và phục sinh của Người.
Mời bạn đọc thêm
Có người dùng cụm “đạo Đức Chúa Trời” để chỉ chung Kitô giáo, nhưng cũng có trường hợp người ta đang nói về một nhóm riêng với cách trình bày giáo lý khác với Đức Tin Công giáo. Nếu bạn đang bối rối vì cách gọi, mời bạn tham khảo bài giải thích để phân định bình an
Đau khổ là câu hỏi làm người ta mất ngủ. Đức Tin Công giáo không đưa ra một câu trả lời “gọn” để dập tắt nước mắt. Nhưng Đức Tin đưa ta đến một điểm chắc chắn
Đôi khi câu trả lời của Thiên Chúa không đến như một lời giải thích, mà đến như một sự hiện diện nâng đỡ để ta không gãy.
Nếu bạn muốn bắt đầu cầu nguyện, mời bạn thưa một câu ngắn
“Lạy Đức Chúa Trời, con chưa hiểu hết về Ngài. Nhưng con muốn tin. Xin Ngài dẫn con về với sự thật và bình an.”
Đức Tin thường bắt đầu như thế: nhỏ, thật, và khiêm tốn.
Nguồn: Tin Mừng theo thánh Gioan ; Tin Mừng theo thánh Matthêu
Mời bạn đọc thêm:
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!