Đức Mẹ Fatima là tước hiệu Đức Maria gắn với biến cố tại Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917. Truyền thống Công giáo kể lại rằng Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên đơn sơ là Lucia, Francisco và Jacinta, và mời gọi một điều rất “cốt lõi” của Tin Mừng: cầu nguyện, sám hối, hoán cải, và phó thác.
Điểm quan trọng cần nắm từ đầu là: người Công giáo chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa. Việc sùng kính Đức Mẹ luôn đúng khi nó dẫn ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Nếu bạn muốn nắm nền tảng, xem thêm bài Đức Mẹ là ai và Mẹ Thiên Chúa.
Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
Theo các tóm lược chính thức được phổ biến rộng rãi, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ vào ngày 13 hàng tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917. Các em kể rằng Đức Mẹ mời gọi họ
Một chi tiết được nhắc nhiều là biến cố ngày 13 tháng 10 năm 1917, thường được gọi là “phép lạ mặt trời” theo lời tường thuật của nhiều nhân chứng. Hội Thánh khi nhắc tới Fatima cũng luôn giữ thái độ phân định, thận trọng và hướng người tín hữu về điều chính yếu hơn là săn tìm hiện tượng.
Có những người thích Fatima vì “bí mật”. Nhưng nếu chỉ chạy theo bí mật, ta sẽ đánh rơi điều quý nhất. Fatima mạnh mẽ ở chỗ nó trả ta về ba điều mà Đức Tin nào cũng cần.
Fatima nhắc rằng đời sống Đức Tin không sống bằng cảm xúc nhất thời, mà sống bằng nhịp cầu nguyện trung tín. Lần hạt Mân Côi không phải “đọc cho xong”, nhưng là ngồi lại với Chúa và Đức Mẹ, để lòng mình được uốn lại, lắng lại, và hiền lại.
Nếu bạn muốn bắt đầu thực tế, xem bài Đức Mẹ Mân Côi và Kinh Đức Mẹ.
Sám hối không phải là tự ghét bản thân. Sám hối là dám nhìn thẳng vào điều làm mình xa Chúa, rồi bước một bước nhỏ trở lại. Fatima không làm người ta sợ Thiên Chúa, mà làm người ta nhớ rằng Thiên Chúa nghiêm túc với tình yêu, nên Thiên Chúa cũng nghiêm túc với tội lỗi.
Nhiều người bất an vì muốn kiểm soát tương lai. Fatima nói theo cách rất “mẹ”: con đừng cố nắm tất cả, hãy cầu nguyện, hãy làm điều thiện hôm nay, rồi phó thác phần còn lại cho Chúa.
Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.
Theo cách hiểu Công giáo, Fatima được xếp vào những mặc khải không thuộc “kho tàng Đức Tin” như Tin Mừng, nghĩa là người tín hữu không bị buộc phải tin như tin Kinh Thánh. Nhưng Hội Thánh nhìn nhận Fatima như một lời nhắc mạnh mẽ, phù hợp với Tin Mừng, giúp nhiều người trở về với Chúa.
Nói đơn sơ: bạn có thể không “theo lòng sùng kính Fatima”, nhưng bạn không thể bỏ qua điều Fatima nhắc, vì đó là điều Tin Mừng luôn nhắc: cầu nguyện, hoán cải, yêu mến, và sống trong ánh sáng.
Có hai cực đoan cần tránh
Sống quân bình là giữ ba điều này
Không cần làm nhiều mà bỏ giữa chừng. Bạn có thể bắt đầu bằng một chục mỗi ngày, đúng giờ, đúng chỗ, trong 5 phút thật tập trung.
Ví dụ bỏ một thói quen làm bạn xa Chúa, hoặc làm một hy sinh nhỏ để tập làm chủ mình. Đức Tin lớn lên nhờ những chọn lựa nhỏ nhưng bền.
Fatima luôn hướng ra khỏi cái tôi. Một việc bác ái nhỏ, làm âm thầm, thường giúp lời cầu nguyện bớt “nói”, và trở thành “sống”.
Mỗi tước hiệu nhấn một khía cạnh, nhưng tất cả đều dẫn về Chúa Giêsu và giúp người tín hữu sống Đức Tin trong thực tế.
Bạn có thể đọc thêm để thấy bức tranh trọn vẹn
Nguồn: Tin Mừng theo thánh Luca ; Tin Mừng theo thánh Gioan ; The Message of Fatima Vatican ; Vatican State Our Lady of Fatima
Xem thêm:
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!