Theo Đức Tin Công giáo và chứng từ Tin Mừng, Chúa Giêsu không có con theo nghĩa sinh học. Người không lập gia đình, không có vợ, nên cũng không có con.
Nhưng Chúa Giêsu có “con cái” theo nghĩa thiêng liêng, vì Người làm cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và quy tụ Hội Thánh như một gia đình.
Không. Các sách Tin Mừng trình bày cuộc đời Chúa Giêsu, các môn đệ, và những người thân cận. Nếu Chúa Giêsu có con, đó là một chi tiết rất lớn và hầu như không thể “vắng mặt” trong các chứng từ sớm nhất.
Điều Tin Mừng nhấn mạnh là sứ mạng cứu độ, việc rao giảng Nước Thiên Chúa, và mầu nhiệm Thập giá – Phục Sinh.
Một số suy diễn đến từ tiểu thuyết và phim ảnh, các câu chuyện lan truyền trên mạng, hoặc một vài văn bản xuất hiện muộn và gây tranh luận.
Những điều này không phải là nền tảng vững chắc để kết luận về đời sống gia đình của Chúa Giêsu, nhất là khi chúng mâu thuẫn với chứng từ Tin Mừng và truyền thống Kitô giáo sơ khai.
Đây mới là điều sâu sắc trong Đức Tin
Chúa Giêsu đến để cho ta được tái sinh trong ơn Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, và trở thành anh em với nhau trong Hội Thánh. Nói đơn sơ, Chúa Giêsu không sinh ra “một dòng họ”, nhưng sinh ra “một gia đình cứu độ”.
Còn những ai đón nhận Người, thì Người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Nhiều người hỏi “Chúa Giêsu có con không” vì họ muốn một Chúa gần gũi, rất “đời”.
Nhưng Tin Mừng cho bạn một điều còn gần hơn: Chúa không chỉ “có con”, Chúa muốn nhận bạn làm con.
Khi bạn sống Đức Tin, bạn không chỉ có niềm tin cá nhân, bạn bước vào một gia đình lớn, nơi bạn được gọi là con, được tha thứ, được chữa lành, được dẫn về nhà.
Bạn có thể làm một việc đơn sơ
Đọc Tin Mừng theo thánh Máccô hoặc Luca trọn vẹn, nhìn xem Chúa Giêsu đặt trọng tâm ở đâu, rồi hỏi Chúa một câu thật lòng: “Lạy Chúa, con muốn biết Chúa thật là ai.”
Sự thật thường đến trong thinh lặng, không đến từ tin đồn.
Ga 1 ; Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo
Lời cầu nguyện của bạn
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ về bài viết này!